“Vua banh bàn” là câu chuyện về tình yêu, sự kính trọng, tình bạn và niềm đam mê. Phim đang chiếu tại Việt Nam.
Foosball-
"Vua banh bàn" là bộ phim hoạt hình phiêu lưu, hài hước của điện ảnh Argentina do
Juan José Campanella (“The Secret in Their Eyes”, “The Son of the Bride”) viết
kịch bản và đạo diễn. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên của ông kể từ khi
nhận giải Oscar ở hạng mục “Phim nước ngoài hay nhất” với “The Secret in Their
Eyes” (2009).
Lấy
cảm hứng từ truyện ngắn “Memoirs of a Right Wing” của nhà văn Roberto
Fontanarrosa, “Vua banh bàn” kể về câu chuyện của Amadeo, một anh chàng nhút
nhát nhưng rất có tài năng sống tại một ngôi làng yên bình. Cùng với đó là một đội
foosball (trò bi lắc bóng đá) đang cố gắng tìm lại sự gắn kết sau khi giải thể.
Cuộc
sống của Amadeo trở nên rắc rối khi Grosso - một thanh niên cùng làng - đạt
danh hiệu cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới, trở về để trả thù cho trận
thua bi lắc duy nhất trước Amadeo. Trong khi đang buồn nản, Amadeo khám phá ra một
điều kỳ diệu: những “cầu thủ” trên bàn bi lắc bỗng dưng biết nói chuyện. Cùng
với sự hỗ trợ của họ, Amadeo sẽ bước vào một cuộc phiêu lưu mới để giải cứu cô
bạn gái tên Laura.
“Vua
banh bàn” là câu chuyện về tình yêu, sự kính trọng, tình bạn và niềm đam mê, với
phần đồ họa hình ảnh được đạo diễn bởi Sergio Pablos (“Despicable Me”, “Rio”). Bộ
phim hiện đang khởi chiếu tại Việt Việt Nam dưới định dạng 3D và phiên bản lồng
tiếng.
X.P