10:18 02/10/2017

Vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ ở Las Vegas: Đã xác định danh tính nghi phạm

Cảnh sát trưởng thành phố Las Vegas (Mỹ) Joseph Lombardo vừa công bố nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng mới đây là Stephen Paddock, 64 tuổi. Tên này đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Cảnh sát đang truy tìm “bạn cùng phòng” với hắn – một người phụ nữ gốc Á tên Marilou Danley.

Người phụ nữ gốc Á ở cùng phòng với nghi phạm duy nhất vụ xả súng.

Cảnh sát trưởng Lombardo cho biết: “Chúng tôi đang quan tâm tới người phụ nữ đi cùng hắn ta. Bà ta tên là Marilou Danley. Người phụ nữ đó gốc Á, cao xấp xỉ 1m55, nặng 50 kg. Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ta”.

Theo trang cá nhân LinkedIn của người phụ nữ 62 tuổi đang bị cảnh sát truy tìm, bà có thời gian làm phục vụ trong sòng bạc chuyên nghiệp và sống tại Reno, Nevada.

Trong phòng khách sạn nơi nghi phạm Stephen Paddock đăng kí ở, cảnh sát tìm thấy nhiều khẩu súng trường. Cảnh sát cũng xác định vũ khí nghi phạm dùng trong vụ xả súng là một khẩu súng trường tự động.


Theo một nữ nhân chứng giấu tên tham dự lễ hội âm nhạc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, cặp đôi nghi phạm đã bị đội bảo vệ mời ra ngoài vì làm mất trật tự.


“Người phụ nữ gây rối với một vị khách nữ khác đứng đằng trước, và bà ta đe dọa người khách đó sẽ chết, tất cả chúng tôi sẽ chết”, nữ nhân chứng chia sẻ, “họ đưa bà ta ra ngoài để bà ta khỏi gây rối với mọi người xung quanh, xong không một ai biết sự việc lại nghiêm trọng đến mức này”.



Trước đó vào đêm 1/10 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra ở Khách sạn và Sòng bạc Mandalay Bay, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest.

Theo ghi nhận ban đầu của cảnh sát, kẻ xả súng đã dội đạn từ tầng 32 của khách sạn xuống dưới khu vực sân diễn ra lễ hội âm nhạc.

Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 50 người thiệt mạng cùng hơn 200 người khác bị thương.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức