01:12 10/01/2015

Vụ Charlie Hebdo: 88.000 cảnh sát và 53 giờ vây ráp khủng bố

Chiến dịch truy lùng các phần tử gây ra vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo đã kết thúc, với việc cảnh sát Pháp tiêu diệt 3 nghi can.

Chiến dịch truy lùng các phần tử gây ra vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo đã kết thúc, với việc cảnh sát Pháp tiêu diệt 3 nghi can.

Cuộc bố ráp tại xưởng in ở Dammartin-en-Goële cách Paris 40km về phía đông bắc đi đến hồi kết: Cảnh sát nổ súng tấn công, tiêu diệt 2 anh em Cherif Kouachi (32 tuổi) và Said Kouachi (34 tuổi). Con tin duy nhất mà 2 tên này bắt giữ được giải thoát an toàn.

Gần như đồng thời, cảnh sát cũng tấn công siêu thị Kosher ở phía đông ngoại ô Paris – địa điểm được cho là nơi mà đối tượng Amedy Coulibaly đang giam giữ một số con tin. Chiến dịch kết thúc, Coulibaly bị bắn hạ; nhưng có 4 con tin thiệt mạng. 15 người khác được giải thoát. Đồng phạm của Coulibaly là Hayat Boumeddiene (nữ) đã bỏ trốn.

Cảnh sát giải cứu con tin ra khỏi siêu thị Kosher. Ảnh: AFP


Thông tin từ cảnh sát cho thấy 4 phần tử là chủ mưu của các vụ tấn công, bắt cóc này có liên hệ với nhau. Ít phút sau khi cảnh sát nổ súng, kênh truyền hình BFMTV (Pháp) phát đi bản tin cho biết họ đã nói chuyện được với 2 nghi can trước khi chúng bị tiêu diệt. Theo đó, Cherif Kouachi cho biết 2 anh em y được chân rết al Qaeda ở Yemen chu cấp tiền và chỉ đạo; trong khi Coulibaly thì thừa nhận y là một thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

53 giờ đương đầu với “những kẻ không mới”

Trước khi tiêu diệt các tên khủng bố này, nước Pháp đã trải qua 53 giờ căng thẳng. Đỉnh điểm là việc anh em nhà Kouachi thảm sát 12 người tại tòa soạn tờ Charlie Hebdo sáng ngày 7/1. Hai tên này thực hiện vụ tấn công, với động cơ được cho là “trả thù” Charlie Hebdo đã cho phát hành một số hình biếm họa xúc phạm Nhà tiên tri Mohammed. Một tên thậm chí còn hét lên: “Chúng tôi đã giết chết Charlie Hebdo! Chúng tôi đã trả thù cho Nhà tiên tri”.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, anh em nhà Kouachi (người gốc Algeria) thuộc diện đối tượng theo dõi và nằm trong danh sách cấm bay của Mỹ và châu Âu. Cherif, còn được biết với tên khác là Abu Issen, từng là thành viên của mạng lưới "Buttes Chaumont”, tổ chức đã giúp gửi tay súng nước ngoài tham gia thánh chiến cho al Qaeda ở Iraq sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu can thiệp quân sự tại đây.

Theo truyền thông Pháp, Coulibaly từng bị tống giam nhiều lần, vì các tội danh liên quan đến trộm cắp, buôn bán ma túy. Tên này đã cải sang đạo Hồi và dần nhiễm tư tưởng quá khích, cực đoan trong quãng thời gian sống trong tù – nơi y đã có dịp “làm quen” với Cherif Kouachi trong quãng thời gian 2005 - 2006. Cả 2 tên này đã bị cảnh sát bắt giữ trong một cuộc điều tra liên quan đến âm mưu giải thoát cho một phần tử Hồi giáo có tên là Smain Ait Ali Belkacem, một thành viên của Nhóm vũ trang Hồi giáo Algeria (GIA) đang chịu án tù chung thân. Coulibaly còn nhận thêm mức án 5 năm tù vì tội có âm mưu vượt ngục và y mới chỉ ra tù hồi năm ngoái. Hiện chưa rõ 4 con tin bị giết hại trước hay trong quá trình cảnh sát tiêu diệt Coulibaly. Được biết, tên này nổ súng ngay khi bước vào siêu thị và hét lên “Biết ta là ai rồi đấy”.

88.000 cảnh sát, binh sĩ thuộc các đơn vị trong quân đội đã được huy động cho chiến dịch truy lùng, tìm diệt những nghi can. Các điều tra viên cũng tiếp tục truy tìm Hayat Boumeddiene, vợ và tòng phạm của Coulibaly. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cảnh báo tình hình vẫn “rất biến động”. Thực sự, nước Pháp vừa trải qua 3 ngày với các cuộc tấn công đẫm máu nhất hơn 50 năm qua.


HT (Theo France24)