02:15 20/02/2020

Vòng đấu thất vọng của Đương kim vô địch và Á quân Champions League

Cả đương kim vô địch (ĐKVĐ) Liverpool và Á quân Tottenham đều đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019 -2020.

Chú thích ảnh
Liverpool lại chờ vào những màn ngược dòng lượt về giống ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: DM

Với Liverpool, tuy phải làm khách của Atletico, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn được đánh giá cao hơn, bởi theo phong độ đã thể hiện từ đầu mùa, Lữ đoàn đỏ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm này.

Các học trò của HLV Simeone đã hóa giải lối đá biên với sự cơ động của Trent Alexander Arnold và Andrew Robertson vốn là thế mạnh của Liverpool. Dù cả hai tích cực tạt bóng nhưng mọi thứ không còn chính xác như thường lệ và sự bế tắc là điều khó tránh khỏi. Bộ ba tấn công "nguyên tử" Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino bị chia cắt và gần như "câm lặng" trước khung thành Atletico.

Phải nói rằng, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 với 2 tiền vệ biên đầy cơ bắp mà HLV Diego Simeone đưa ra cho Atletico đã khiến HLV Juergen Klopp gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai lối chơi cho các học trò. Dù có được tỷ lệ cầm bóng gấp đôi so với đối thủ, nhưng những pha lên bóng của Liverpool đều không quá nguy hiểm.

Để đối phương thoải mái triển khai lối chơi sở trường là phòng ngự phản công, Liverpool đã rất lúng túng trong việc chống đỡ những pha phản công lợi hại của đội chủ nhà. Chỉ phải nhận 1 bàn thua có thể xem là "may mắn" với nhà ĐKVĐ.

Trong khi đó, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đương kim Á quân Tottenham đã bị "tân binh" RB Leipzig đánh bại.

Chú thích ảnh
Đoàn quân của HLV Mourinho thất bại ngay trên sân nhà. Ảnh: DM

Trước sức tấn công của đội bóng giàu sức trẻ Leipzig. Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, thủ thành Hugo Lloris bên phía Tottenham đã phải 3 lần trổ tài cứu thua. Chỉ có may mắn mới giúp Tottenham không bị thủng lưới trong hiệp 1.

Gà trống đã không thể cất tiếng gáy khi để Leipzig biến sân Tottenham Stadium thành sân nhà với lối chơi chủ động, lên bóng linh hoạt và không ngại dứt điểm. Trong khi đó, Tottenham dù chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công sở trường của HLV Jose Mourinho, nhưng gần như nhà Á quân chỉ làm được một vế phòng ngự, chứ không hề có vế phản công.

Đầu hiệp 2, khi thế trận đã dần cân bằng thì trong tình huống truy cản thiếu kinh nghiệm trong vòng cấm địa của Ben Davies, Tottenham đã phải nhận quả phạt 11m. Trên chấm đá phạt, chân sút Timo Werner không mắc sai lầm nào, ghi bàn thắng duy nhất cùa trận đấu cho Leipzig.

Trận đấu này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho dường như đã tung hết những "quân bài" chiến lược vào sân nhưng không thể mang lại hiệu quả. Thua trận, Tottenham buộc phải giành chiến thắng ở trận lượt về trên đất Đức mới có thể giành vé đi tiếp. Đây sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với đoàn quân của HLV Mourinho, nhất là vấn đề giải quyết khâu ghi bàn trong bối cảnh thiếu vắng cả 2 chân sút chủ lực Harry Kane lẫn Son Heung-min.

Minh Đăng/Báo Tin tức