01:14 17/01/2018

Vòng chung kết U23 châu Á 2018: Tin tưởng U23 Việt Nam làm nên lịch sử

Tối 17/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U23 Syria để xác định việc sẽ đi tiếp hay dừng bước tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018 đang diễn ra ở Trung Quốc.

Người hâm mộ tin tưởng U23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở một giải đấu tầm cỡ châu lục. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Với bóng đá Việt Nam, vòng chung kết này là giải đấu lớn tầm cỡ châu lục mà Đội tuyển U23 Việt Nam chưa từng thắng các đối thủ. Tuy nhiên, Đội tuyển U23 năm nay đã thắp lên tia hy vọng cho người hâm mộ nước nhà khi lần đầu tiên thắng Australia, nuôi giấc mơ vào tứ kết tại Giải đấu này. Đánh bại Australia với tỷ số 1 - 0, Đội tuyển U23 Việt Nam trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á có chiến thắng trước đội bóng lớn ở sân chơi tầm cỡ châu lục này

Chưa bỏ một trận đấu nào của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, anh Bùi Linh, cổ động viên bóng đá ở Sơn Tây (Hà Nội) tự hào cho biết: Nhìn vào lịch thi đấu, nhiều cổ động viên trong đó có anh đều nhận thấy rằng U23 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu ở bảng D, phải chạm trán với các đối thủ mạnh là Hàn Quốc, Australia và Syria. Trong lịch sử, U23 Việt Nam đã từng tham dự Vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 diễn ra tại Qatar nhưng đã thua cả 3 trận liên tiếp, bị loại ngay ở vòng đấu đầu tiên.

Năm nay, Việt Nam lần thứ 2 dự Vòng chung kết U23 châu Á, các cổ động viên như anh Bùi Linh luôn cầu mong U23 Việt Nam may mắn để không phải chia tay giải từ sớm. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã thi đấu rất thành công, thắp lên ngọn lửa hi vọng cho cổ động viên nước nhà khi xuất sắc giành chiến thắng lịch sử trước U23 Australia ở trận đấu ngày 14/1. Chiến thắng này giúp Việt Nam nắm quyền tự quyết ở loạt trận cuối cùng vòng bảng trước đối thủ Syria sẽ diễn ra vào tối 17/1. Với chiến thuật linh hoạt và tinh thần thi đấu đang lên, các cổ động viên tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm được kỳ tích nếu thắng Syria và vào thẳng vòng tứ kết.

Tuy nhiên, nhìn vào bảng xếp hạng của Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 sau hai lượt trận cho thấy, cả 4 đội ở bảng D đều còn cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Trước tiên phải kể đến Đội bóng mạnh U23 Hàn Quốc khi đang dẫn đầu với 4 điểm trong tay. Tiếp sau lần lượt là U23 Việt Nam và Australia đều có 3 điểm; đứng cuối bảng là U23 Syria mới chỉ có 1 điểm duy nhất. Chính vì vậy, ở loạt trận đấu quyết định tối 17/1, cả 4 đội đều thể hiện quyết tâm rất cao. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Syria, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có 6 điểm và sẽ tiến thẳng vào vòng tứ kết. Còn nếu thua, cánh cửa sẽ đóng lại với U23 Việt Nam. Việt Nam vẫn còn có một cơ hội nếu hòa Syria sẽ được đi tiếp trong trường hợp U23 Hàn Quốc hòa hoặc thắng U23 Australia. Khi đó, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đứng thứ Nhì trên bảng xếp hạng nhờ hơn điểm (khi Australia thua) hoặc thành tích đối đầu (khi Australia hòa) cùng có 4 điểm.

Anh Nguyễn Hoàng, người hâm mộ bóng đá ở phố Bạch Mai (Hà Nội) lại có cái nhìn rộng hơn khi anh đã tìm hiểu đất nước Syria thường xảy ra nội chiến, chính vì vậy mà bóng đá ở đây gặp nhiều khó khăn. Đội bóng này không có được nhiều trận giao hữu nhằm rà soát lực lượng trước khi bước tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Vì vậy, U23 Syria thi đấu chuệch choạc và để thua Australia với tỷ số 1 – 3 ở lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, đến trận ra quân thứ hai, U23 Syria chơi khởi sắc hơn và hòa 0 – 0 trước đội bóng mạnh Hàn Quốc. Với trận hòa này, U23 Syria có được 1 điểm sau hai trận đấu, có cơ hội giành vé đi tiếp nếu thắng U23 Việt Nam và chờ kết quả giữa U23 Hàn Quốc với U23 Australia tại lượt trận cuối cùng cũng diễn ra tối 17/1.

Theo anh Nguyễn Hoàng: Cơ hội cho U23 Việt Nam và U23 Syria là 50 – 50. Anh vẫn tin tưởng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở một giải đấu tầm cỡ châu lục như Vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria diễn ra vào tối 17/1 được người hâm mộ bóng đá Việt Nam đón nhận và kỳ vọng vào một thành tích tốt là giành vé đi tiếp vào tứ kết...

Quốc Trị (TTXVN)