02:10 04/02/2012

Vòng 4 giải Ngoại hạng 2012:“Cả làng” cùng lo

Chiều nay (4/2), Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ trở lại với các trận đấu thuộc vòng 4. Tuy là vòng đấu khai xuân Nhâm Thìn 2012 nhưng cả BTC và các đội bóng đều mang những nỗi lo về bạo lực sân cỏ và thiếu hụt lực lượng.

Chiều nay (4/2), Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp quốc gia sẽ trở lại với các trận đấu thuộc vòng 4. Tuy là vòng đấu khai xuân Nhâm Thìn 2012 nhưng cả BTC và các đội bóng đều mang những nỗi lo về bạo lực sân cỏ và thiếu hụt lực lượng.

Vụ lộn xộn trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà Sài Gòn FC và Thanh Hóa tại vòng 4 cúp quốc gia.


Giải Ngoại hạng 2012 mới đi được 3 vòng đấu, nhưng BTC giải đã lập tức bị Tổng cục TDTT nhắc nhở. Đầu tiên là vì cái tên "Super League". Trong công văn gửi LĐBĐVN, Tổng cục đã yêu cầu giữ nguyên tên gọi tiếng Việt của Giải bóng đa vô địch chuyên nghiệp quốc gia. Khi sử dụng tên viết tắt phải có chữ V (viết tắt của từ Việt Nam) và tên đơn vị tài trợ giải đấu, cụ thể là VLeague Eximbank Cup 2012.

Tổng cục TDTT cũng đề cập đến tình trạng bạo lực sân cỏ và tình trạng lộn xộn, xô xát của khán giả ở nhiều sân. Tổng cục TDTT đề nghị LĐBĐVN và Công ty VPF phải nghiêm túc triển khai các biện pháp ngăn chặn và khắc phục tình trạng bạo lực sân cỏ diễn ra ở những vòng đấu vừa qua. “Đặc biệt, công tác phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, ngăn chặn việc dàn xếp tỷ số, mua bán độ, phân biệt chủng tộc...”, công văn nêu rõ.

Những phản hồi này từ phía cơ quan quản lý nhà nước được đánh giá là rất đúng lúc. Với cái tên Super League, cộng đồng sẽ rất khó nhận ra giải đấu đến từ Việt Nam.

Bên cạnh đó, những hành vi quá khích của khán giả trên sân Thống Nhất ở trận Sài Gòn FC gặp Thanh Hóa thuộc vòng tứ kết Cúp QG hồi cuối tuần trước đã khiến dư luận phẫn nộ, băn khoăn về công tác tổ chức. Vì vậy mà Ban kỷ luật của LĐBĐVN đã quyết định phạt 50 triệu đồng và đóng cửa sân Thống Nhất ở trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, những quyết định kỷ luật từ phía LĐBĐVN chưa thực sự quyết liệt và tính răn đe chưa cao.

Vòng 4 này hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng bởi những cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Tâm điểm là trận đấu trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và SLNA. Đây là cuộc đối đầu giữa hai HLV trẻ hàng đầu hiện nay là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng. Đội bóng sông Hàn vẫn ôm mối hận sau trận thua 0-5 khi làm khách trên sân Vinh hồi năm 2010. Năm 2011, SHB Đà Nẵng cũng thất thủ 0-1 khi tiếp đội bóng xứ Nghệ. Hiện thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang đứng đầu bảng trong khi SLNA tạm xếp thứ 3. Vì vậy mà, kết quả của trận đấu này không chỉ giải quyết duyên nợ mà còn khiến thay đổi thứ hạng ở tốp đầu.

Chiều nay, trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ tiếp V.Hải Phòng. Sau sự cố ở sân Thống Nhất vừa qua, BTC sân càng phải cẩn trọng khi vị khách tiếp theo của Sài Gòn FC ở vòng 4 lại là V.Hải Phòng. Vốn là đội bóng đất Cảng đi đến đâu là rắc rối đến đó. Trận đấu này càng trở lên nóng khi có sự xuất hiện của ông Lê Thụy Hải trong vai trò tân HLV của V.Hải Phòng. Ông Hải "lơ" được mệnh danh là "Người đặc biệt" hứa hẹn giúp đội bóng đất Cảng khi đã ở đáy của BXH. Sài Gòn FC sẽ là “thuốc thử” rõ nét nhất cho năng lực của HLV họ Lê này.

Trên sân Plâycu, Navibank Sài Gòn đang ở vị trí "cầm đèn đỏ" cũng sẽ rất khó kiếm điểm từ chủ nhà HAGL. Trên sân V.Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp Thanh Hóa mà không còn nhiều trụ cột như Việt Thắng, Như Thành, Hoàng La. Trận đấu này sẽ được VTV truyền hình trực tiếp.

Chiều mai (5/2), trên sân Bình Dương, đội bóng đất Thủ Dầu Một sẽ tiếp CLB BĐ Hà Nội mà không có Trần Chí Công, do vẫn chịu án treo giò. K.Khánh Hòa phải hành quân đến sân Cao Lãnh gặp TĐCS Đồng Tháp mà vắng mặt Tấn Tài và Văn Học. Ở tốp đầu, Hà Nội T&T là đội dễ thở hơn cả khi chỉ phải tiếp K.Kiên Giang trên sân Hàng Đẫy.

Lâm Khánh