02:10 19/02/2011

Vòng 3 V-League 2011: Tránh ngôi bét bảng

Bên cạnh trận đấu sớm chiều qua giữa HN T&T và SHB Đà Nẵng, tuần này sân Hàng Đẫy chính là tâm điểm của V-League khi tiếp tục chứng kiến cuộc so tài giữa HN.ACB và HAGL.

Bên cạnh trận đấu sớm chiều qua giữa HN T&T và SHB Đà Nẵng, tuần này sân Hàng Đẫy chính là tâm điểm của V-League khi tiếp tục chứng kiến cuộc so tài giữa HN.ACB và HAGL.

Xét về đẳng cấp và trình độ chuyên môn, ở thời điểm hiện nay, cả HN.ACB lẫn HAGL đều không được liệt vào hàng mạnh, hay thường được dư luận quen gọi là “đại gia”. Thậm chí, ngay từ khi trái bóng V-League 2011 chưa lăn, HN.ACB đã bị đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho một tấm vé xuống hạng.

Mang phận tân binh đã đành, lực lượng của HN.ACB còn yếu nhất, nhì V-League, đã thế đội bóng này còn không được ông bầu Kiên đầu tư tiền của để củng cố lực lượng cho thỏa đáng. Cung cách chi tiêu, đầu tư của bầu Kiên với đội bóng chỉ mình ông chủ này có, nhưng cũng thật khó trách được cá nhân ông này.

Chỉ khổ cho BHL các cầu thủ HN.ACB, cho dù có cố gắng, nỗ lực đến bao nhiêu đi chăng nữa thì họ cũng không thể làm được những gì vượt quá sức lực khiêm tốn của mình, cũng bởi “lực bất tòng tâm”. Hai vòng đấu đã qua, HN.ACB thua cả 2 trận trong thế khó cưỡng lại, bởi lực của đội bóng này chỉ có thế và vị trí bét bảng tạm thời dành cho họ cũng chẳng có gì là bất công.

Niềm vui của các cầu thủ SHB Đà Nẵng sau khi có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Tuy cùng trắng tay sau hai lượt trận như HN.ACB nhưng HAGL vẫn tạm thời xếp trên do thủng lưới ít hơn. Trong khi HN.ACB đã sớm bị loại khỏi Cup QG và chỉ còn duy nhất một mục tiêu là V-League, thì HAGL đã đường hoàng tiến vào đến vòng bán kết của giải.

Chính chiến thắng 3-1 trước Khatoco Khánh Hòa tại sân chơi Cup QG trong những ngày đầu năm Tân Mão được xem là cú hích tinh thần cho các cầu thủ HAGL, giúp họ thêm vững tin trên hành trình lội ngược dòng tại V-League. Đến làm khách tại sân Hàng Đẫy chiều nay 19/2, HAGL không có trong đội hình sự phục vụ của tiền vệ Đoàn Văn Sakda do tấm thẻ đỏ đã phải nhận tại vòng đấu thứ hai.

Tuy thế, giới chuyên môn vẫn dự đoán, HAGL sẽ không chịu lép vế trước chủ nhà HN.ACB. Chỉ cần tỉnh táo, tránh sa vào bẫy phòng ngự, phản công của đội chủ nhà, thì HAGL đủ sức giành điểm tại sân Hàng Đẫy, thậm chí là có đủ 3 điểm cho một chiến thắng.

Trong khi HN.ACB và HAGL sẽ phải “một mất, một còn” với nhau trong cuộc đối đầu tại sân Hàng Đẫy để tránh ngôi bét bảng, thì một đội bóng Thủ đô khác là Hòa Phát HN lại phải hành quân về Vinh, đọ sức với đội chủ nhà SLNA. Đây cũng chính là chuyến trở về của HLV Nguyễn Thành Vinh cùng một loạt cầu thủ Nghệ An khác trong đội hình Hòa Phát HN.

Nhưng chắc chắn, sẽ không có một chuyến đi dễ dàng cho Hòa Phát HN vì SLNA vốn rất mạnh với dàn cầu thủ trẻ đang ngày càng trưởng thành. Cùng có lợi thế sân nhà như HN.ACB hay SLNA còn có Becamex Bình Dương, XM the Vissai Ninh Bình, Navibank SG, Vicem Hải Phòng khi tiếp Khatoco Khánh Hòa, ĐTLA, Thanh Hóa và TĐCS Đồng Tháp. Không có sự chênh lệch nào quá lớn và ưu thế nếu có cho các đội bóng có lợi thế sân nhà là không đáng kể.

Hàn Đan