08:08 18/08/2012

Vòng 26 V-League: Chờ đến phút chót

Cổ động viên của cả 3 đội bóng Hà Nội T&T, Sài Gòn XT và SHB Đà Nẵng sẽ cùng phải nín thở ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, khi mà chức vô địch sẽ được trao cho đội thực sự quyết tâm.

Cổ động viên của cả 3 đội bóng Hà Nội T&T, Sài Gòn XT và SHB Đà Nẵng sẽ cùng phải nín thở ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải, khi mà chức vô địch sẽ được trao cho đội thực sự quyết tâm.

 

Từ chỗ không mấy hi vọng, Sài Gòn XT chợt vùng lên với “cửa” vô địch rất sáng khi được tiếp đối thủ trực tiếp Hà Nội T&T trên sân nhà. Dù cùng có 45 điểm, nhưng đội bóng Sài thành có lợi thế hơn SHB Đà Nẵng nhờ hơn hiệu số bàn thắng thua. Chỉ kém đội đầu bảng 1 điểm, nên Sài Gòn XT chỉ cần vượt qua Hà Nội T&T ở vòng đấu cuối cùng là sẽ đăng quang. Dẫu Hà Nội T&T là đội bóng mạnh, nhưng Sài Gòn XT ngoài lợi thế được đá trên sân nhà, còn có khả năng tự quyết định số phận của mình, mà không cần quan tâm đến các kết quả khác (ở vòng đấu áp chót, tưởng như bất lợi nhưng Sài Gòn XT đã có điểm trước B.Bình Dương trong khi cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều trắng tay). Chính vì vậy, Sài Gòn XT rất hưng phấn.


“Cửa” thắng cho đội chủ nhà là rất cao khi họ đang sở hữu hàng tiền đạo rất đáng gờm với những chân sút lợi hại như Kesley, Antonio và Nsi. Chỉ cần phát huy đúng phong độ, họ sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của các hàng phòng ngự. Sân Thống Nhất dự kiến sẽ mở cửa các khán đài B, C, D cho khán giả vào sân miễn phí, nhằm thu hút khán giả TP.HCM đến cổ vũ. Nếu đăng quang vào chiều chủ nhật (19/8), Sài Gòn XT trở thành đội bóng thứ 2 sau HAGL (năm 2003) vừa thăng hạng đã lập tức vô địch V-League.


Dù đang dẫn đầu và nhiều hơn đối thủ đứng sau 1 điểm, nhưng Hà Nội T&T lại đang gặp bất lợi về tâm lý sau trận thua đậm HA.GL ở vòng trước. HLV Phan Thanh Hùng đã phải cho các học trò di chuyển sớm vào TP.HCM, nhằm giúp các học trò lấy lại sự ổn định tư tưởng. Áp lực phải giành chức vô địch đang đè nặng trên đôi chân của đội bóng Thủ đô. Cuối mùa V-League 2011, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng dù đá hay hơn, nhưng đã bị cầm hòa trong “trận chung kết” trên sân Vinh và để SLNA lên ngôi vô địch. Họ lo sợ lịch sử sẽ lặp lại nếu không thể thắng trên sân Thống Nhất vào chủ nhật tới. HLV Phan Thanh Hùng đã “lên dây cót” tinh thần cho đội bóng bằng lời khẳng định Hà Nội T&T sẽ ra sân với sự quyết tâm cao và đội hình mạnh nhất. Ông Hùng tin tưởng đội bóng của mình sẽ giành chức vô địch mùa giải này!


SHB Đà Nẵng đã tự làm khó mình sau những trận đấu gây thất vọng vừa qua. Giờ đây “cửa” vô địch của đội bóng sông Hàn đã xếp sau Sài Gòn XT và Hà Nội T&T. HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò sẽ chỉ có thể ăn mừng trong trường hợp giành 3 điểm trên sân Ninh Bình, đồng thời chờ đợi Sài Gòn XT và Hà Nội T&T hòa nhau. Khả năng này rất khó xảy ra trong tình hình đua tranh chức vô địch đang rất kịch tính. Thêm nữa, với những lục đục nội bộ hiện nay, việc giành chiến thắng khi làm khách trước V.Ninh Bình cũng được xem là rất khó khăn. Muốn giành 3 điểm để tiếp tục hi vọng vô địch, SHB Đà Nẵng bắt buộc phải cải thiện khả năng dứt điểm, khi không có chân sút chủ lực Merlo.


Theo thông tin từ BTC giải, dự kiến sẽ có 2 bộ cúp và huy chương riêng biệt được chuẩn bị ở sân Thống Nhất và sân Ninh Bình. BTC giải sẽ trao cúp và huy chương ngay khi kết thúc các trận đấu, tìm ra đội tân vô địch của V-League 2012.

Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng cũng sẽ sôi nổi đến phút chót. Tốp 4 đội ở vị trí nguy hiểm gồm Khánh Hòa, Kiên Giang, Đồng Tháp và CLB Hà Nội luôn được đặt trong tình trạng tập trung cao độ, bởi chỉ cần một trận thua là có thể sẽ “trắng tay” cả mùa giải. Cả K.Khánh Hòa, K.Kiên Giang và CLB Hà Nội đều được đá trên sân nhà, trước những đối thủ rất khó dự đoán. Bất lợi hơn cả là TĐCS Đồng Tháp, với 2 điểm ít hơn. Dù vậy, thầy trò HLV Trần Công Minh vẫn có quyền hi vọng, vì chỉ cần một trong 3 đội bóng còn lại “sảy chân” là họ vẫn còn khả năng trụ hạng.


Lâm Khánh