07:07 01/07/2014

Vòng 1/8 Pháp 2 - Nigeria 0: Khi gà trống gáy muộn

Thể hiện được tầm vóc và bản lĩnh của một đội bóng lớn, người Pháp đã kết liễu hy vọng chinh phục cúp vàng của Nigeria khi chơi bùng nổ ở những phút cuối trận với 2 bàn thắng muộn trên SVĐ Mane Garrincha ở thủ đô Brasilia.

Thể hiện được tầm vóc và bản lĩnh của một đội bóng lớn, người Pháp đã kết liễu hy vọng chinh phục cúp vàng của Nigeria khi chơi bùng nổ ở những phút cuối trận với 2 bàn thắng muộn trên SVĐ Mane Garrincha ở thủ đô Brasilia.

 

Pha ăn mừng của đội tuyển Pháp.


Trong trận đấu này, HLV Didier Deschamps đã có 6 sự thay đổi trong đội hình khi tung Olivier Giroud đá chính thay vì Antoine Griezmann, trong khi Mathieu Valbuena cũng được xếp trên hàng công của Les Bleus sau khi được cho nghỉ trong trận hòa 0-0 với Ecuador. Chấn thương đùi đã buộc Mamadou Sakho phải nhường chỗ cho Laurent Koscielny đá cặp Raphael Varane ở vị trí trung vệ, trong khi Yohan Cabaye quay trở lại vị trí tiền vệ trung tâm sau khi bị treo giò do lĩnh 2 thẻ vàng ở các trận vòng bảng.


Trong khi đó, HLV Stephen Keshi chỉ có một sự thay đổi duy nhất trong đội hình của Đại bàng xanh khi tiền đạo cánh Victor Moses thay Michel Babatunde, người dính chấn thương cổ tay sau trận tiếp đội bóng Nam Mỹ Argentina. Tiền đạo Peter Odemwingie chơi ở vị trí trung tâm hỗ trợ tiền đạo duy nhất Emmanuel Emenike cùng với hai cầu thủ bên cánh là Moses và Ahmed Musa.


Hai đội nhập cuộc khá thận trọng khi thay nhau nhường quyền kiểm soát thế trận và có những pha đôi công "ăn miếng trả miếng" với tốc độ cao. Có thể thấy rõ khi Nigeria có xu hướng dồn lên tấn công, HLV Deschamps đã chuyển sang lối đá phản công nhanh. Để đối phó trước một đối thủ có thể lực và tốc độ, HLV Deschamps đã bố trí Benzema đá lệch sang trái, Vabulena lệch sang cánh phải trên hàng công, khóa chặt "ngòi nổ" Musa của Đại bàng xanh, đồng thời chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Cách bài binh bố trận này đã đem lại đôi chút hiệu quả khi hậu vệ trái của Nigeria thường xuyên phải dâng cao để lót cho Musa mải lên tấn công. Điều này tạo điều kiện cho Vabulena và Debuchy thường xuyên có những pha bứt tốc bên hành lang bên phải với nhiều quả tạt khá nguy hiểm.


Bên kia chiến tuyến, HLV Keshi cũng tỏ ra không kém cạnh khi trung thành với đội hình tấn công 4-4-2 từng gây sóng gió cho Argentina. Ở những phút đầu trận, Đại bàng xanh triển khai tấn công mạch lạc, tự tin, đầy hứng khởi với số đông cầu thủ trên phần sân đối phương. Thậm chí, HLV Keshi còn bố trí Emenike và Moses liên tục khoét vào hành lang cánh trái của tuyển Pháp - nơi có hậu vệ Evra không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Hiệp 1 diễn ra khá hấp dẫn khi cả hai đội có những màn đôi công do triển khai lối chơi chồng cánh khá giống nhau. Tình huống nguy hiểm nhất của hiệp 1 thuộc về tiền vệ Paul Pogba với pha vôlê nửa nảy tuyệt đẹp ở phút 22 sau quả tạt từ cánh phải của Vabulena, song không thắng nổi đôi tay của Vincent Enyeama - thủ thành được đánh giá hay nhất vòng bảng của kỳ World Cup năm nay. Hiệp 1 của trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi một phần do hai đội thi đấu quá cẩn trọng, một phần do những sự thay đổi nhân sự của tuyển Pháp vẫn chưa được vận hành trơn tru hoặc do các cầu thủ Nigeria còn nóng vội trong các pha dứt điểm.


Sang hiệp 2, khán giả tiếp tục được chứng kiến một thế trận giằng co, "ăn miếng trả miếng" của hai đội với những tình huống thọc biên, chồng cánh nguy hiểm. Đây cũng là lúc hai đội thể hiện sự khác biệt về mặt con người và kỹ chiến thuật. Nhận thấy Giroud thi đấu không hiệu quả, HLV Deschamps quyết định tung Griezmann vào sân chơi ở hành lang trái, đưa Benzema trở về vị trí trung phong sở trường. Và sự thay đổi nhân sự này ngay lập tức phát huy hiệu quả khi 2 cầu thủ này có pha phối hợp trung lộ ăn ý ở phút 70, song cú dứt điểm của Benzema không thể qua được vạch vôi sau khi chiến thắng được thủ môn đối phương. Thêm vào đó, người Pháp còn có được lợi thế khi tiền vệ chủ chốt Ogenyi Onazi của Nigeria phải rời sân do dính chấn thương. Lúc này, các chú gà trống Gualois như bừng tỉnh khi được trở về chơi với lối đá quen thuộc, họ chủ động nắm quyền kiểm soát thế trận, đẩy nhanh tốc độ trận đấu và gia tăng sức ép lên các cầu thủ Nigeria bằng những pha hãm thành nguy hiểm, khiến khung gỗ của Nigeria liên tục chao đảo.


Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 79 sau sai lầm chết người của chính thủ môn Enyeama khi lao ra đấm bóng không quyết đoán. Bóng tìm đến Pogba và cầu thủ này đã đánh đầu nhẹ nhàng đưa bóng vào khung gỗ đã bỏ trống, giúp Pháp vươn lên dẫn trước. Pha ghi bàn của Pogba đã giúp các đồng đội thi đấu hứng khởi hơn sau khi trút bỏ tâm lý nặng nề ở những phút cuối trận, đồng thời khiến Đại bàng xanh hoàn toàn sụp đổ.

 

Trong những phút ít ỏi còn lại của trận đấu, Đại bàng xanh buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Chiến thắng của tuyển Pháp đã được ấn định khi thủ quân Joseph Yobo đốt lưới nhà ở thời gian đá bù giờ. Thắng lợi chung cuộc 2-0 có phần hơi muộn màng của các chú gà Trống Gaulois đã giúp các cổ động viên quê nhà tiếp tục bay xa giấc mơ chinh phục cúp vàng. Hiện Les Bleus chỉ còn chờ xem trận đấu loại giữa Đức - Algeria để nhận diện đối thủ tiếp theo ở vòng tứ kết.

 

Kết quả: Pháp - Nigeria (2-0): Pogba (79'), Yobo (đốt lưới nhà 92')

 

Đội hình xuất phát:

+Pháp: Hugo Lloris (đội trưởng); Mathieu Debuchy, Laurent Koscielny, Raphael Varane, Patrice Evra; Paul Pogba, Yohan Cabaye, Blaise Matuidi; Mathieu Valbuena, Olivier Giroud, Karim Benzema
+Nigeria: Vincent Enyeama; Efe Ambrose, Joseph Yobo (đội trưởng), Kenneth Omeruo, Juwon Oshaniwa; John Mikel Obi, Ogenyi Onazi; Victor Moses, Peter Odemwingie, Ahmed Musa; Emmanuel Emenike.
+ Trọng tài: Mark Geiger (Mỹ).


Lương Tuấn