09:11 28/09/2011

Vờ hỏi đường để cướp tài sản

Chiều 27/9, một đối tượng trạc 30 tuổi, cao 1m60 đi bộ vào trang trại nuôi gà vịt của anh Trần Văn Công, 31 tuổi, ở xóm 1, thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Người này thấy anh Công đã lên tiếng vờ hỏi thăm đường.

Chiều 27/9, một đối tượng trạc 30 tuổi, cao 1m60 đi bộ vào trang trại nuôi gà vịt của anh Trần Văn Công, 31 tuổi, ở xóm 1, thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Người này thấy anh Công đã lên tiếng vờ hỏi thăm đường. Lợi dụng lúc anh Công đang dở việc, đối tượng từ phía sau đã áp sát anh. Hắn dùng vật cứng vụt trúng đầu anh Công làm nạn nhân choáng ngã. Liền đó, đối tượng đe dọa, buộc anh phải đưa xe máy cho hắn. Trong lúc còn đau choáng, anh Công đã đưa chìa khóa xe cho đối tượng, nhưng khoảng một phút sau thì anh Công tỉnh hẳn lại. Anh vùng dậy, ôm chặt và cắn vào tay tên cướp. Hai bên giằng co nhau, đối tượng rút dao ra chém anh. Anh Công cố gắng hô hoán. Sợ bị lộ, đối tượng đã bỏ chạy, chưa cướp được xe. Sau đó, anh Công được mọi người sơ cứu thương tích và tính mạng đã an toàn.

Công an huyện Sóc Sơn đang tập trung truy xét đối tượng. Theo cơ quan Điều tra nhận định, đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm, chúng tìm đến trang trại ở nơi vắng vẻ để tìm cơ hội gây án cướp tài sản.

S.N