01:10 05/01/2026

Vô điệu thức - Bản trường ca trừu tượng của hội họa

Triển lãm “Vô điệu thức” với 80 tác phẩm hội họa với sự tham gia của 8 họa sĩ hội tụ từ mọi miền đất nước: Lê Thu Huyền, Đinh Minh Thiện, Phùng Văn Tuệ, Nguyễn Tiến Quân, Phạm Đăng Tân, Đặng Ngọc Anh, Bùi Quang Viễn (Bùi Chát) và Dương Tôn Quốc Thụy vừa được tổ chức tại TP Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Các họa sĩ tề tựu tại triển lãm. Ảnh: VĐT

Triển lãm “Vô điệu thức” gồm 8 họa sĩ trừu tượng, được thiết kế như một bản nhạc không lời - nơi căn cốt của hội họa không nằm ở nhịp điệu hữu hình hay cấu trúc định sẵn, mà được dung hòa bằng tâm cảm sâu lắng của người sáng tạo. Từ điểm tựa tinh thần ấy, mọi sự vật và hiện tượng trong tranh trở nên bình hòa, tự tại, dẫn dắt người xem bước vào trạng thái chiêm nghiệm nội tâm hơn là tìm kiếm lời giải bằng lý trí. 

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu tại triển lãm. Ảnh: VĐT

Thông qua hơn 80 tác phẩm, các họa sĩ tham gia triển lãm cùng nhau đi tìm bản ngã của tự nhiên - của “cái thấy” trong vô hình. “Vô điệu thức” không diễn đạt bằng ngôn ngữ mô tả hay biểu đạt trực tiếp, mà gợi mở bằng cảm xúc, bằng những mảng màu vừa quen thuộc vừa tan chảy, hòa quyện cùng những đường cọ đầy cảm khái. Đó là thứ hội họa vượt khỏi vai trò tái hiện, trở thành một trường năng lượng tinh thần, mang đến cho người yêu nghệ thuật cảm giác vui vẻ, an nhiên và tĩnh tại. 

Chú thích ảnh
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại triển lãm. Ảnh: VĐT

Ông Đỗ Hồng Quân, Phó chủ tịch không chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam,  bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước triển lãm “Vô điệu thức”, xem đây như một cấu trúc nghệ thuật mang tinh thần giao hưởng đương đại.

Ông Quân nhấn mạnh: “Tám họa sĩ hiện diện như tám nốt nhạc, mỗi cá tính tạo nên một trường độ thị giác riêng biệt, vừa độc lập vừa cộng hưởng trong cùng không gian sáng tác. Những tác phẩm không chỉ được hình thành từ kỹ thuật và bút pháp, mà khởi sinh từ cảm thức nội tâm sâu thẳm, nơi trực giác dẫn dắt "hình - sắc - nhịp". Sự gặp gỡ ngẫu nhiên ấy đã kiến tạo nên một bản trường ca trừu tượng, giàu tính nhân văn, lan tỏa rung cảm thẩm mỹ đến công chúng yêu nghệ thuật Thành Đông - Hải Phòng”.

Chú thích ảnh
Những gam màu trừu tượng gây ấn tượng với khách tham quan. Ảnh: VĐT

Dưới góc nhìn chuyên môn mỹ thuật, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu của họa sĩ tại khai mạc: “Triển lãm “Vô điệu thức” thể hiện rõ tư tưởng nhân văn và chiều sâu học thuật trong tiếp cận hội họa trừu tượng. Những khác biệt trong bút pháp, nhịp điệu nét cọ và cấu trúc tạo hình của mỗi nghệ sĩ, cùng hội tụ ở một trường năng lượng tư tưởng chung, nơi cảm xúc, tâm thức và trải nghiệm cá nhân được chưng cất thành ngôn ngữ thị giác đương đại. Tranh trừu tượng ở “Vô điệu thức” không chỉ là sự giải phóng hình và màu, mà còn mở ra chiều kích không gian văn hóa giàu tính nhân văn  trong khoảnh khắc đầu xuân năm mới. Xúc động trước tinh thần sáng tạo đầy nội lực và mạnh mẽ”. 

Ông Đoàn gửi lời chúc tốt đẹp tới 8 các nghệ sĩ, đồng thời khích lệ thế hệ trẻ mạnh dạn dấn thân, nuôi dưỡng bản sắc, giữ vững tư duy độc lập để góp phần làm giàu diện mạo mỹ thuật Việt Nam đương đại.

Chú thích ảnh
“Vô điệu thức” như một thông điệp gửi tới công chúng một sắc thái mới mẻ, rực rỡ mà lắng đọng. Ảnh: VĐT

Theo nhà phê bình mỹ thuật - hoạ sĩ Lê Thu Huyền, người có tranh tham gia triển lãm: “Triển lãm có thể để lại những câu hỏi vượt ngoài ý niệm thông thường, thậm chí là những khoảng lặng khó gọi tên. Nhưng chính những “khúc mắc” ấy mở ra không gian suy tưởng, nơi mỗi cá nhân tự đối thoại với chính mình.

Trong “Vô điệu thức”, hội họa tiếp cận trạng thái thiền: "Vẽ đã có thiền" trong bố cục là sự buông bỏ quy tắc, nhường chỗ cho tự do của tâm thức và trực giác sáng tạo”. 

“Vô điệu thức” như một thông điệp gửi tới công chúng một sắc thái mới mẻ, rực rỡ mà lắng đọng - như lời mời gọi buông đi những bộn bề cũ, trở về là chính mình trong một thế giới vô ưu, tràn ngập tình yêu thương chân thành, bình an và hạnh phúc. 

Triển lãm kéo dài đến ngày 12/1.

Minh Tuệ/Báo Tin tức và Dân tộc