08:08 25/08/2019

Vlogger Trung Quốc mất mạng khi livestream ăn rết, tắc kè sống

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã thiệt mạng khi ăn rết độc và tắc kè sống trong khi máy tính của anh vẫn ở chế độ phát trực tiếp.

Chú thích ảnh
Nam thanh niên ăn rết, tắc kè trong khi livestream. Nguồn: Xinan Evening News

Trang Daily Mail đưa tin anh Sun (35 tuổi) được bạn gái phát hiện tại một căn hộ ở thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) trong trạng thái bất tỉnh, không còn dấu hiệu của sự sống.

Cảnh sát cho biết máy tính của nạn nhân vẫn đang bật chế độ livestream và những đồ ăn độc hại vẫn còn ngổn ngang trên bàn.

Theo trang Xinan Evening News, anh Sun là một vlogger nổi tiếng với 15.000 người theo dõi trên DouYu - một trong những nền tảng livestream lớn nhất Trung Quốc và đều đặn phát video trực tuyến mỗi tối. Hai ngày trước khi bị phát hiện thiệt mạng, anh đã quay phim tự mình uống rất nhiều rượu, ăn rết, tắc kè và sâu. 

Được biết, để thu hút nhiều người theo dõi hơn, anh Sun đã tự chế một chiếc vòng quay bao gồm nhiều mục như rết, tắc kè, sâu, giấm, trứng, bia và rượu bạch tửu. Chiếc kim trên vòng quay chỉ vào mục nào thì anh sẽ ăn hoặc uống thứ đó trước ống kính máy quay. Giới chức loại trừ khả năng anh Sun bị sát hại nhưng vẫn đang điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh.

Quay video trực tiếp đang là xu hướng chủ đạo thống lĩnh nhiều trang mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người trẻ tuổi đã trở nên nổi tiếng, thậm chí trở thành triệu phú trực tuyến chỉ bằng cách phát sóng những đoạn phim nói về cuộc sống thường ngày của họ như ca hát, nhảy múa và ăn uống. Theo một báo cáo của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, số lượng người dùng trên các nền tảng phát trực tiếp tại Trung Quốc đạt 425 triệu tính đến tháng 6/2018.

Không chỉ có anh Sun, nhiều vlogger cũng đã bất chấp sự an toàn của tính mạng để thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Anh Wu Yonging - một cựu diễn viên đóng thế được mệnh danh là “người nhện Trung Quốc” có hơn 1 triệu người theo dõi trên trang mạng xã hội. Wu nổi tiếng với những pha leo lên trên các tòa nhà chọc trời mà không dùng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào trong hơn 300 video. Anh thiệt mạng hồi tháng 11/2017 khi ngã khỏi tòa nhà 62 tầng trong lúc quay video.

Vào tháng 5 vừa qua, một người phụ nữ cũng bị thương nặng sau khi cố gắng ăn một con bạch tuộc sống trong một video trực tiếp. Người phụ nữ này đã hét lên đau đớn khi không kéo được xúc tu của bạch tuộc ra khỏi miệng mình.

Video nữ streamer bị bạch tuộc bám chặt vào mặt (Nguồn: SCMP):

Hiện nay, các nhà chức trách thắt chặt kiểm soát các dịch vụ trên mạng xã hội khi có khoảng 100 nền tảng livestream đang tồn tại ở Trung Quốc. Hồi tháng 5/2016, chính phủ nước này đã ra lệnh cấm người livestream quay video về các nội dung “không phù hợp và khiêu dâm” trên mạng xã hội. 

Nhà chức trách đã phải đóng cửa 73 trang phát trực tiếp bất hợp pháp trong nửa đầu năm 2017 và áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn 1.879 người livestream vì vi phạm nghiêm trọng các quy định này.

Công ty kiểm toán quốc tế Deloitte ước tính ngành công nghiệp livestream của Trung Quốc tạo ra doanh thu 4,4 tỷ USD vào năm 2018, tăng 32% so với một năm trước đó. Theo một cuộc khảo sát từ Caixin, khoảng 1/5 số người livestream toàn thời gian ở Trung Quốc kiếm được hơn 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 32,8 triệu đồng)/tháng.

Hải Vân/Báo Tin tức