10:21 15/10/2020

V.League 2020: Trên sân nhà, HAGL thất thủ 0-4 trước Hà Nội FC 

Trước một Hà Nội FC đang hừng hực khí thế, HAGL đã phải ngậm ngùi nhìn Hà Nội FC lấy trọn 3 điểm với 4 bàn thắng.

Được trở lại thánh địa Pleiku với tâm lí thoải mái khi đã lọt vào tốp 8 đội tranh ngôi vô địch, cứ tưởng HAGL sẽ thi đấu khởi sắc và có được kết quả tốt. Tuy nhiên, trước một Hà Nội FC đang hừng hực khí thế với mong muốn có được 3 điểm để bám đuổi hai đội đầu bảng là Viettel và Sài Gòn FC, HAGL đã phải ngậm ngùi nhìn Hà Nội FC lấy trọn 3 điểm với 4 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Quang Hải cùng với đồng đội đã có chiến thắng 4 - 0 trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Tiếp đón Hà Nội FC với những tổn thất lực lượng khá lớn khi Minh Vương không kịp trở lại sau chấn thương, thủ thành Bửu Ngọc và trung vệ Memovic bị treo giò. Vì thế, Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc với sự thận trọng, chậm và chắc. Thế nhưng việc bố trí ngoại binh Kelly đá hộ công cho cặp tiền vệ Xuân Trường - Tuấn Anh của tân huấn luận viên Nguyễn Văn Đàn khiến Hoàng Anh Gia Lai bế tắc. Sự chậm chạp, thiếu sáng tạo của ngoại binh Kelly đã khiến đội bóng phố Núi thiếu sức tấn công. Hầu hết, các tình huống tấn công của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu nhờ vào nỗ lực cá nhân của Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

Trái ngược với HAGL, Hà Nội FC tự tin với lối chơi đậm chất kỹ thuật ở tuyến giữa với dàn sao Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết… Ở tuyến trên, sự mạnh mẽ của Rimario đã khiến hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai hết sức vất vả. Khi thế trận đang cân bằng, phút 23, đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số với pha đánh đầu chuẩn xác của Việt Anh sau tình huống đá phạt góc của Quang Hải. Những phút còn lại của hiệp 1, đất diễn là của các cầu thủ Hà Nội FC với các tình huống phối hợp chồng biên nhuần nhuyễn với sự cơ động của Quả bóng vàng Hùng Dũng. Văn Kiên, Tấn Tài, Quang Hải liên tiếp có những tình huống dứt điểm, rất may khung thành của Văn Trường vẫn không bị thủng lưới thêm. Kết thúc hiệp 1, Hà Nội FC tạm thời dẫn trước với tỉ số 1-0.

Bước sang hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai tung tiền đạo Anh Đức vào sân với mong muốn có điểm trước đội khách Hà Nội FC. Tuy nhiên, trước một Hà Nội FC chơi bùng nổ, Hoàng Anh Gia Lai đã liên tiếp đón nhận những bàn thua. Phút 71, Rimario phối hợp một - hai cực hay với Thái Quý, đối mặt với Văn Trường trước khi dứt điểm cận thành dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Phút 88, đến lượt Hùng Dũng nhận bóng trống trải trong vòng cấm rồi kiến tạo đẹp mắt giúp đồng đội Việt Anh lập cú đúp nâng tỉ số lên 3-0. Khi đồng hồ đang điểm những giây cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Omar cũng đã kịp ghi tên mình lên bảng tỉ số khi băng lên nhận đường chọc khe của đồng đội, đối mặt với Văn Trường trước khi dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng thứ 4 cho Hà Nội FC.

Như vậy, sau chiến thắng đậm đà trước HAGL đã giúp Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4 với 26 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu 2 điểm. Trong khi đó, HAGL có trận thua thứ 2 liên tiếp, và chính thức đứt mạch 9 trận bất bại trên sân nhà Pleiku.

Quang Thái (TTXVN)