09:21 21/09/2019

V.League 2019: Cơ hội trụ hạng từ cơn mưa bàn thắng của Sanna Khánh Hòa

Tối 21/9, trên sân 19/8 Nha Trang, trận đấu muộn nhất của vòng 24 Wake up 247 V.League 2019, hai đội bóng nằm trong top cuối trụ hạng, chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN và đội khách Dược Nam Hà Nam Định đã có một trận đấu hấp dẫn với với cơn mưa bàn thắng (3 bàn thắng) đều thuộc về các cầu thủ đội nhà.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn trước giờ bóng lăn, Nam Định (28 điểm sau 23 vòng thi đấu) - đội bóng đang hơn Sanna Khánh Hòa 7 điểm - sẽ là điểm sinh tử của Khánh Hòa. Do đó, các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân phải tận dụng tối đa cơ hội trên sân nhà để thắng đối thủ này nhằm níu kéo được chút nào đó hy vọng tránh xuống hạng.

Cặp đấu Thanh Hóa với Đà Nẵng cũng kết thúc trong tối 21/9 với kết quả thua cuộc 0 - 1 thuộc về Thanh Hóa; đội áp chót Thanh Hóa, hiện có 25 điểm. Nếu Sanna Khánh Hòa có trọn vẹn 3 điểm trong trận này thì hy vọng không bị xuống hạng sẽ rất cao.

Thời tiết Khánh Hòa những ngày gần đây có mưa, trước giờ thi đấu, mưa nhỏ nhưng liên tục, khiến lượng khán giả hâm mộ đến sân cũng ít; mặc khác, mặt sân ướt cũng gây khó khăn cho các cầu thủ thi đấu.

Hiệp 1 ghi nhận được nhiều tình huống nguy hiểm mà đội chủ nhà gây nên cho khung thành của Đinh Xuân Việt - Nam Định. 25 phút đầu tiên của hiệp 1 đã có 4 cú sút được tung ra, nhưng tiếc cho đội bóng phố biển là không có bàn thắng nào được ghi.

Nửa thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ của huấn luyện viên Võ Đình Tân chơi theo lối tấn công, hầu như làm chủ nửa sân của Nam Định. Tình huống nguy hiểm phải kể đến ở phút thứ 28, khi Nguyễn Minh Huy của Sanna Khánh Hòa phạm lỗi với đội khách, đội khách được hưởng quả đá phạt, nhưng không ghi thành bàn.

May mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà, ở phút 44, cầu thủ Nguyễn Trung Đại Dương dứt điểm bằng chân trái rất khó từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Xuân Việt, mở tỉ số 1 - 0 cho Khánh Hòa và cũng là tỉ số của hiệp 1.

Sang đến hiệp 2, cục diện thi đấu đã khác, cách biệt bàn thắng 2 - 0 của Sanna Khánh Hòa đã khiến tâm lý căng thẳng thi đấu của đội khách ngày càng tăng lên. Cụ thể, ở phút thứ 54, Lê Văn Phú của Nam Định trong một pha tranh chấp đã đá vào lưng của một cầu thủ Khánh Hòa, khiến trọng tài Hoàng Ngọc Hà đưa ra quyết định phạt thẻ vàng dành cho đội khách và đội nhà được hưởng quả sút penalty. Toure Youssouf là người được giao trọng trách đá phạt 11m, cầu thủ này dễ dàng đánh bại Xuân Việt nâng tỉ số lên cho Khánh Hòa.

Niềm vui đến chưa lâu, người hâm mộ của Sanna Khánh Hòa lại tiếp tục đón thêm niềm vui ở phút 64, khi cho Trùm Tỉnh nhận bóng từ Nguyễn Trung Đại Dương ở trong vòng cấm, sau đó chuyền bóng cho Patiyo Tambwe đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 3- 0.

Thời tiết mưa nặng hạt vào 15 phút cuối cùng của hiệp 2, khiến các cầu thủ thi đấu khá mất sức. Cơ hội đến với Nam Định, khi pha bóng tranh chấp giữa Toure Youssouf với Gustavo A. Dos Santos - Nam Định được trọng tài đưa ra quyết định dành quả phạt 11m cho đội khách. Tuy nhiên, Diogo Pereira Junio lại không thể đánh bại Nguyễn Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa BVN

Những phút cuối cùng của trận đấu, dù rất cố gắng để có được 1 bàn thắng nhưng các học trò của ông Nguyễn Văn Dũng vẫn không có cơ hội nào. Ba điểm trọn vẹn đã nâng tổng số điểm của Khánh Hòa lên 24 điểm, là cơ hội  Sanna Khánh Hòa đuổi kịp và hơn đội bóng áp chót Thanh Hóa. Trong khi đó, Nam Định vẫn có 28 điểm xếp vị trí 12 cách vị trí chót bảng 2 thứ bậc.

Phan Sáu (TTXVN)