04:19 09/04/2017

V.League 2017: SHB Đà Nẵng chia điểm cho Becamex Bình Dương

Trận thua 0-1 trong thế hơn người trước Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu 11 trước được chính nhà cầm quân SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức thừa nhận là “nhục nhã”.

Vì thế, trước một Becamex Bình Dương không mạnh như xưa là cơ hội để đội chủ nhà SHB Đà Nẵng lấy lại hình ảnh của mình trước những cổ động viên và người hâm mộ đội bóng.

Thực tế cho thấy, Becamex Bình Dương chỉ còn lại cái bóng của ngày xưa oai hùng mà thôi và ở mùa này không còn sở hữu đội hình chất lượng khi hàng loạt ngôi sao đã chia tay. Có lẽ vì thế mà đoàn quân của huấn luyện viên Trần Bình Sự (Becamex Bình Dương) đã trải qua 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Phải đến vòng 11 vừa qua, họ mới được hưởng cảm giác ăn mừng khi đánh bại tân binh Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1 – 0 ngay trên sân nhà Bình Dương. Điều này cho thấy, đội bóng đã từng vô địch nhiều năm 2007, 2008, 2014 và 2015 Becamex Bình Dương không còn là đối thủ mạnh với chủ nhà SHB Đà Nẵng trong trân đối đầu tại vòng 12 diễn ra vào tối 9/4 trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng).

Becamex Bình Dương thắng CLB TP Hồ Chí Minh 1-0 trong trận đấu diễn ra ngày 2/4. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Chính vì vậy, ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí cất lên, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã triển khai ngay lối đá phủ đầu và liên tiếp triển khai những tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên lối tấn công từ 2 biên của thầy trò Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) đã sớm bị hóa giải, nên đội chủ nhà rơi vào thế bế tắc. Trong khi đó, người hâm mộ Đà Nẵng cũng từng thót tim ở những phút 19, 20 nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) chặn đứng những cú sút của đối phương. Và với nhịp độ trận đấu trung bình, các chân sút hầu như chưa để lại một dấu ấn nào khi thủ môn của cả chủ nhà lẫn đội khách chưa một lần vào khung thành nhặt bóng.Trong suốt hiệp 1, ngoại binh Teofilo (SHB Đà Nẵng) đã không thể đảm nhận vai trò ghi bàn cho đội chủ nhà khi át chủ bài của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức là Đức Chinh chưa vào sân trong hiệp I.

Bước sang hiệp II, át chủ bài Đức Chinh của đội chủ nhà đã được tung vào sân với hy vọng sẽ tạo nên sự khởi sắc. Tuy nhiên, tất cả cũng đều là những cú sút "sai địa chỉ" của các tay săn bàn cả hai đội; ngoại trừ sự xuất sắc của thủ môn Văn Hưng (SHB Đà Nẵng) đã liên tiếp cứu nguy ở các phút 63, 64 từ những cú sút đầy uy lực của đối phương Becamex Bình Dương. Mãi đến phút 77, Thanh Hải (SHB Đà Nẵng) chơi hay nhất trận đã thực hiện một cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng 16m50 buộc thủ môn Tấn Trường (Becamex Bình Dương) phải rướn người hết cỡ, nhưng vẫn không cứu nổi và đành vào khung thành nhặt bóng. Chủ nhà SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 1 – 0.

Ngay sau bàn thua, đội khách Becamex Bình Dương quyết định thay người cuối cùng hòng tìm cơ hội san bằng tỷ số và cầu thủ Anh Đức đã hiện thực hóa ý đồ đó bằng cú đánh đầu sở trưởng ngay trong vòng 16m50 ở phút 84 và đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tỷ số hòa 1 - 1 cũng khép lại 90 phút thi đấu chính thức của cả 2 đội. Với số điểm chia đều cả hai vẫn giữ nguyên vị trí xếp hạng 8 thuộc về SHB Đà Nẵng) và thứ 12 cho Becamex Bình Dương.


Văn Sơn (TTXVN)