01:22 13/01/2017

V.League 2017: Quảng Nam - Hà Nội, cuộc đua tranh không khoan nhượng

Vòng hai V.League 2017 diễn ra trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) vào lúc 17 giờ ngày 13/1 thực sự là cuộc đua tranh không khoan nhượng giữa hai đội bóng: Hà Nội và chủ nhà Quảng Nam.

Vào trận với tâm lý khá vững vàng khi đã có điểm trong trận ra quân gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất chiều 9/1 cùng dàn cầu thủ đồng đều có lối chơi ổn định cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân nhà, các cầu thủ Quảng Nam chủ động tấn công ngay sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên.

Phút thứ 15, từ đường chuyền vượt trung lộ, bóng được đưa vào vòng cấm, cầu thủ Đại Dương bật cao đánh đầu, mở tỷ số 1- 0 cho Quảng Nam trong niềm hân hoan của người hâm mộ xứ Quảng.

Bị dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội choàng tỉnh, vùng lên tấn công, tạo ra sức ép trên toàn tuyến. Phút thứ 71, cầu thủ trẻ Quang Hải thể hiện màn độc diễn trình độ cao, sút tung lưới Quảng Nam, mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.

Bị gỡ hòa, các cầu thủ Quảng Nam vùng lên tấn công với những đường bóng mạch lạc. Chỉ 5 phút sau khi đội Hà Nội gỡ hòa 1-1, Thiago của Quảng Nam bất ngờ nâng tỷ số trận đấu lên 2-1, mang về 3 điểm cho Quảng Nam ngay trên sân nhà.

Bình Dương may mắn cầm hòa trên sân khách 

Trong trận đấu thuộc vòng 2 giải V. League 2017 diễn ra chiều 13/1 trên sân Long An, Becamex Bình Dương đã may mắn gỡ hòa 1- 1 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Là khách trên sân Long An, Bình Dương không có mấy thuận lợi khi đội quân không còn sở hữu dàn sao đầy tiếng tăm mà thay vào đó là các cầu thủ trẻ còn thiếu nhiều kinh nghiệm cọ xát. Becamex Bình Dương khởi đầu mùa giải bằng một tín hiệu buồn với thất bại ngay trên sân nhà trước Sana Khánh Hòa. 

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội Becamex Bình Dương và Sana Khánh Hoà. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Đối với Long An, trong khi mùa giải trước còn chật vật để trụ hạng, mùa giải này đã làm mới mình bằng cách thay thế nhiều cầu thủ để hướng tới mục tiêu giành được kết quả tốt hơn. Khởi động V. League 2017 bằng một chiến thắng ngược dòng quá ấn tượng ngay trên sân Cần Thơ, điều này đã tạo nên cú hích cực lớn cho Long An khi tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. 

Sau những phút đầu nhẹ nhàng như để thăm dò đối phương, hiệp một của trận đấu tiếp tục diễn ra đầy gay cấn. Cả đội khách lẫn chủ nhà đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng với nhiều đợt tổ chức tấn công ăn miếng trả miếng.Tuy nhiên, khán giả trên sân đều có thể cảm nhận được sự phối hợp thiếu nhuần nhuyễn, đường đi bóng thiếu mạch lạc của cả hai đội.

Tất cả các pha tấn công đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, thậm chí những pha thọc sâu đầy nguy hiểm của tân binh người Mỹ là Ashkanov của đội tuyển Long An cũng không thể nào chọc thủng khung thành của thủ môn Tấn Trường. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được mở. 

Bước qua hiệp hai, Bình Dương chấn chỉnh lại đội hình, thi đấu mạnh mẽ hơn để tìm kiếm bàn thắng trên sân nhà. Lần lượt các cầu thủ Minh Hòa, Trịnh Quang Vinh, Vũ Thanh Tùng được Huấn luyện viên Trần Bình Sự tung vào sân. Nhiều pha tấn công mạnh được diễn ra gây nhiều sóng gió trước khung thành của Long An. Ở trận đấu này, thủ thành mới đầu quân cho Long An là Minh Nhựt đã thi đấu quá xuất sắc, đầy lăn xả, vô hiệu hóa các đợt tấn công của Bình Dương. 

Trong khi đẩy mạnh tấn công, hàng phòng thủ của Bình Dương để lộ nhiều sơ hở và họ đã phải trả giá. Ở phút 73, sau khoảng thời gian dài ngồi ghế dự bị đến khi được tung vào sân, Phương Tâm đã tung cú sút căng đầy hiểm hóc chọc thủng lưới đối phương từ đường chuyền đầy kỹ thuật của Oseni. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu được mở cho Long An. 

Bị dẫn trước 1- 0, Bình Dương ngay lập tức tổ chức phản công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng những nỗ lực đó đều không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Minh Nhựt và hàng thủ đội bóng miền Tây. 

Đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Sang đã thiếu may mắn ở phút bù giờ cuối cùng họ phải chịu một quả phạt đền do lỗi chạm tay của một cầu thủ hàng phòng ngự. Đội trưởng Anh Đức đã không bỏ qua cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Bình Dương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 trong sự ngậm ngùi của các cầu thủ và người hâm mộ đội bóng miền Tây. 

Dù để hòa trong trận đấu này, Long An đã thể hiện rõ những chuyển biến tích cực trong mùa giải mới. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn của đội bóng miền Tây.

Đoàn Hữu Trung - Bùi Giang (TTXVN)