10:21 01/10/2017

V.League 2017: Hà Nội thắng Long An với tỷ số 4 - 0

Chiều 1/10, trên sân vận động Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Hà Nội đã thắng Câu lạc bộ Long An với tỷ số 4 - 0, trong khuôn khổ vòng 20 của V.League 2017.

Bước vào trận đấu, hai đội đã tung ra đội hình mạnh nhất với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Bởi đội bóng Thủ đô đang thất thế trong cuộc đua vô địch nên một chiến thắng là điều mà lúc này thầy trò Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khát khao nhất. Trong khi đó, Long An đang có thành tích không tốt trên bảng xếp hạng nên một chiến thắng sẽ giúp đội bóng cải thiện vị trí, cũng như để không phụ lòng người hâm mộ.

Những phút đầu trận đấu, vẫn như thường lệ, các cầu thủ đội chủ nhà có lối đá khá hoa mỹ và áp đảo đội bạn. 10 phút đầu trận đấu trôi qua, các cầu thủ Hà Nội kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, những đợt phản công vẫn gặp bế tắc trước hàng thủ của Long An. Theo thống kê, ở 3 mùa giải V.League gần đây, Long An chưa từng thua Hà Nội tại sân vận động Hàng Đẫy.

Diễn biến trận đấu trong nửa đầu hiệp 1 cho thấy tinh thần thi đấu "quả cảm" của Long An. Thủ môn Tiến Anh liên tục bị đau và phải nằm trên sân. Quá lo cho các học trò, Huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương thậm chí phải ra sát đường pít để chỉ đạo chiến thuật.

Nếu 45 phút của trận đấu, Long An không bị thủng lưới thì cũng có thể được coi là thắng lợi và như vậy đã theo đúng nhận định của giới chuyên gia đó là “không buông” - tinh thần của Long An trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội lần này.

Thực tế trận đấu đã chứng minh, hàng thủ của Long An trong những phút thi đấu vừa qua chơi tốt. Những pha bóng cố định đã đem khá nhiều cơ hội cho đội chủ nhà nhưng lưới vẫn chưa rung. Liên tiếp phút thứ 22 và 25, cả Oseni, Hoàng Vũ Samson đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thành công.

Những phút cuối hiệp 1, liên tiếp có những pha bóng nguy hiểm của các cầu thủ Câu lạc bộ Hà Nội uy hiếp khung thành thủ môn Câu lạc bộ Long An. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng được ghi.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội có đòn đánh phủ đầu, dâng cao đội hình, mong kiếm bàn thắng. Và cũng không phải chờ lâu, ngay những phút đầu hiệp 2, Quang Hải đã phá vỡ thế trận, ghi bàn thắng đưa Hà Nội vươn lên, tạm dẫn trước Long An với tỷ số 1 - 0.

Những phút tiếp theo, tâm lý thỏa mái, các cầu thủ đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn sân. Theo thống kê, tỷ lệ kiểm soát bóng của Hà Nội là 64%, còn Long An là 36%. Phút thứ 78, Hùng Dũng chỉnh bóng điêu luyện, tung cú sút hạ gục thủ thành Tiến Anh, nâng tỷ số lên 2 - 0. Đến lúc này, cơ hội có điểm của Long An dường như rất nhỏ nhoi.

Cuối trận đấu, đội chủ nhà vẫn gia tăng sức ép lên phần sân của đội khách. Phút 86, Oseni và Văn Quyết phối hợp bóng ngắn kỹ thuật, kết thúc bằng cú vẩy bóng nhẹ nhàng chọc thủng lưới thủ môn Tiến Anh, nâng tỷ số lên 3 - 0 nghiêng về đội Hà Nội.

Tưởng chừng 3 bàn thắng là quá đủ cho những phút chơi bùng nổ ở hiệp 2 của các cầu thủ Hà Nội, nhưng phút 88, Oseni tung cú sút vào góc chết, hạ gục thủ môn Câu lạc bộ Long An, gia tăng cách biệt tỷ số lên 4 - 0 và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Kết thúc trận đấu, Hà Nội có 35 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 trên Bảng xếp hạng, kém đội đứng đầu FLC Thanh Hóa 2 điểm. Còn Câu lạc bộ Long An tiếp tục có thất bại đáng tiếc, hiện xếp ở vị trí chót bảng với 9 điểm sau 20 vòng đấu.

Nguyễn Thắng (TTXVN)