01:11 17/01/2011

V-League 2011: Tham vọng “cựu vương”

"HA.GL sẽ vô địch V-League 2011", tuyên bố của bầu Đức thêm một lần nữa khiến dư luận, giới chuyên môn phải chú ý vì ở Việt Nam xưa nay, chuyện một đội bóng đứng ra công bố rõ tham vọng vô địch là hiếm có.

"HA.GL sẽ vô địch V-League 2011", tuyên bố của bầu Đức thêm một lần nữa khiến dư luận, giới chuyên môn phải chú ý vì ở Việt Nam xưa nay, chuyện một đội bóng đứng ra công bố rõ tham vọng vô địch là hiếm có.

Đầu mùa giải 2009, cũng chính Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức của CLB HA.GL khi đăng đàn trả lời phỏng vấn báo chí, đã hùng hồn tuyên bố, HA.GL có tới 98% cơ hội vô địch mùa này. Thế nhưng, rốt cuộc, đội bóng phố Núi đã phải rất vất vả mới trụ hạng được, chứ chẳng có vị trí đáng kể nào trên bảng xếp hạng.

Chỉ còn 10 ngày nữa là bắt đầu mùa giải mới, khi một phát ngôn gây sốc tương tự lại được bầu Đức đưa ra trong buổi họp báo công bố nhà tài trợ VP Bank, lại có người nói rằng, bầu Đức… "nổ".


Thực hư thế nào thì chưa biết, nhưng việc HA.GL tính soán ngôi đầu mà Hà Nội T&T đang nắm giữ là hoàn toàn có cơ sở. Hoặc có thể coi đây là một cách lên dây cót tinh thần cho cả đội bóng.

Một vài đội bóng như: SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Navibank SG… cũng có đủ lực và cả ý định chiếm lấy ngôi Vương, nhưng vấn đề họ không thẳng thắn nói lên mục tiêu và suy nghĩ của mình mà thôi.


Cách mà bầu Đức nói HA.GL sẽ vô địch có thể gây sốc cho không ít người và họ coi người giàu thứ nhì thị trường chứng khoán Việt Nam thích "nổ".

Văn Trương (phải) vẫn là trụ cột của HA.GL trong mùa giải 2011. Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN


Thế nhưng, cũng phải thừa nhận, trên thực tế, HA.GL đang là đội bóng có tiềm lực, đội ngũ ổn định nhất, nhì V-League. Chia tay lão tướng Duy Quang và lấy về chân sút Allan Wanga của đội tuyển Kênia, lực lượng của đội bóng Phố Núi không thể nói là đã suy yếu, mà ngược lại đang mạnh lên. Với sự xuất hiện của Wanga, gánh nặng ghi bàn trên vai Evaldo chắc chắn sẽ được giảm tải.

Trong khi đó, lỗ hổng mà Duy Quang để lại có thể sẽ được những Anh Tuấn, Thái Dương lấp đầy bởi sức trẻ và sự xông xáo. Ngoài những thay đổi này, bộ khung đội hình thi đấu của HA.GL vẫn duy trì được sự ổn định và đó là điều mà BHL, các cầu thủ HA.GL tự tin vào bản thân mình, trong khi các đối thủ cạnh tranh phải nhìn đội bóng Phố Núi với ánh mắt tôn trọng.

Trong chuyến tập huấn tại Thái Lan vừa qua, thầy trò HLV Dusit đã gặt hái được những kết quả tích cực khi hoà Muang Thong United 1-1 và thắng Chonburi 2-0, đều là những CLB mạnh của bóng đá Thái Lan. Hiện HA.GL đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới 2011 và chuyến làm khách đến sân Hòa Phát HN tại vòng 1/18 Cúp QG vào ngày chủ nhật tới chính là thước đo năng lực, tham vọng của đội bóng này.

Về phía CLB, HLV trưởng Dusit khẳng định, lực lượng của HA.GL tương đối đầy đủ, nên đội chỉ bổ sung thêm Allan Wanga chứ không muốn chạy đua trên thị trường chuyển nhượng.


Vấn đề của HA.GL là cần tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ, họ có chuyên môn cũng như khát khao chiến thắng. Phát huy tiềm lực hiện có chính là hướng đi của HA.GL ở mùa giải mới.

Trong mùa giải 2011, HA.GL chắc chắn sẽ chơi bằng tất cả khả năng của mình và họ chính là đối trọng thực sự cho các ứng cử viên vô địch khác. Không riêng gì đương kim vô địch Hà Nội T&T, những đội nào muốn nhăm nhe ngôi đầu cũng sẽ phải dè chừng HA.GL.

Hàn Đan