Tại vòng 13 Giải bóng đá Vô địch quốc gia (V.League 1-2025/2026), các câu lạc bộ thuộc nhóm cuối bảng bất ngờ có chiến thắng ngay trên sân khách, trước những đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Chiến thắng đã giúp các câu lạc bộ này có những bước tiến nhanh, mạnh trên bảng xếp hạng tạm thời. Trên nhóm dẫn đầu, diễn biến cuộc đua cũng bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi khi Câu lạc bộ Ninh Bình nhận thất bại thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Thể Công Viettel (xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng) bất ngờ nhận thất bại tới 1-4 trước đội bóng yếu Sông Lam Nghệ An…
Cầu thủ Percy Tau và Nguyễn Xuân Son (phải) bên phía Thép Xanh Nam Định ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Công Luật/TTXVN
Ba trận đấu đầu tiên của vòng 13 diễn ra hôm 7/2. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không được đánh giá cao khi hành quân tới sân Ninh Bình. Đội bóng Ninh Bình đang cần một chiến thắng nhằm trở lại ngôi đầu bảng sau trận thua 2-3 trước Công an Hà Nội ở vòng 12. Bất ngờ xảy ra khi đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Quang Trãi đã có chiến thắng đầu tiên trên sân khách, trước đối thủ có dàn cầu thủ chất lượng (đang là ứng cử viên vô địch) một cách thuyết phục, bằng lối chơi chặt chẽ, hiệu quả.
Bàn thắng mở tỉ số của Hoàng Anh Gia Lai được ghi từ phút 16, do công của Minh Tâm. Đội chủ nhà Ninh Bình cố gắng kiểm soát thế trận, áp đặt tấn công nhằm tìm bàn gỡ hòa. Bước sang hiệp 2, Geovane Magno đá phạt đẹp mắt cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Phút 85, Hoàng Anh Gia Lai có bàn ấn định tỉ số 2-1 sau tình huống phản công nhanh, Marciel da Silva ghi bàn trước sự bất lực của thủ môn Văn Lâm. Chiến thắng giúp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhảy lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
Trên sân vận động Bình Dương, Câu lạc bộ Becamex TP Hồ Chí Minh hướng tới 3 điểm trước đối thủ rất vừa tầm là PVF-CAND, nhằm tích lũy điểm trước khi bước vào giai đoạn lượt về. Đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi khi ghi bàn mở tỉ số từ phút 18 do công Tấn Tài. Nhưng Câu lạc bộ PVF-CAND có màn ngược dòng sau đó do công của Hoàng Vũ Samson (phút 23) và Thái Bá Đạt (phút 59) để đem về chiến thắng 2-1 trên sân khách. Thua trận cầu được đánh giá “chung kết ngược” khiến Câu lạc bộ Becamex TP Hồ Chí Minh có nguy cơ bị cuốn vào nhóm cuối bởi chỉ còn cách vị trí của nhóm này số điểm rất mong manh.
Cú sẩy chân của Câu lạc bộ Ninh Bình mở ra cơ hội đua tranh cho các đối thủ khác trong cuộc đua ở nhóm đầu. Trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ Fisher và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Hải Phòng để tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Có được 21 điểm sau 13 vòng đấu, đội bóng Thủ đô đã rất gần tốp 3, tăng thêm tự tin và khí thế trong hành trình sắp tới của mùa giải.
Tình huống ghi bàn mở tỷ số trận đấu của các cầu thủ Thép Xanh Nam Định. Ảnh: Công Luật/TTXVN
Hai trận đấu tiếp theo của vòng 13 diễn ra hôm qua (8/2). Câu lạc bộ Thể Công Viettel muốn tận dụng cơ hội Câu lạc bộ Ninh Bình thất bại ở ngày thi đấu trước đó để rút ngắn cách biệt điểm số. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Popov là đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thế nhưng, Câu lạc bộ Thể Công Viettel lại phải đón nhận kết quả gây “sốc” ngay tại sân Hàng Đẫy khi kết thúc trận đấu với thất bại tới 1-4.
Ngay từ phút thứ 3, Justin Garcia có màn mở tỉ số cho đội khách Sông Lam Nghệ An. Tới phút 20, tiền đạo Lucao cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Và trong thời gian còn lại, các học trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ghi thêm 3 bàn thắng do công của Olaha (lập cú đúp) và Dale Moore. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ vươn dần lên nhóm giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, đây là thất bại thứ 2 trong hành trình lượt đi của đội bóng áo lính, và là thất bại nặng nề nhất về tỉ số. Thất bại khiến Thể Công Viettel lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Câu lạc bộ Công an Hà Nội để mở lại hành trình đua vô địch.
Trên sân vận động Thống Nhất, người hâm mộ chứng kiến tiếp một bất ngờ nữa khi đội bóng cũng đang trong nhóm cuối là Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng đầy nỗ lực trước đội chủ nhà Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh. Cầu thủ sắm vai người hùng bên phía đội khách là Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath, khi anh ghi cả hai bàn thắng trong trận đấu này ở phút thứ 9 và 76. Bàn thắng duy nhất của Câu lạc bộ Công an TP Hồ Chí Minh được ghi do công của cầu thủ Makrillos ở phút 14.
Trận đấu cuối của vòng 13 diễn ra hôm nay (9/2). Trên sân Thiên Trường, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vẫn không thể giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Câu lạc bộ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Với lợi thế sân nhà, đội bóng thành Nam có bàn thắng từ rất sớm do công của Percy Tau (phút thứ 4). Thế nhưng ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu (phút 90+8), đội khách bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1 do công của Balotelli. Đánh mất chiến thắng trên sân nhà, đội đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định vẫn tiếp tục “ngụp lặn” ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 12 điểm sau 13 vòng đấu.
Tình huống tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Công Luật/TTXVN
Ở vòng đấu này, Câu lạc bộ Công an Hà Nội xin hoãn trận đấu gặp SHB Đà Nẵng. Trong bối cảnh phải căng mình đá ASEAN Shopee Cup và AFC Champions League 2, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đứng trước lịch thi đấu dày đặc: Ngày 4/2 đá Shopee Cup ngày 11 & 18/2 đá AFC Champions League 2. Việc xin lùi trận đấu ở vòng 13 (dự kiến sang ngày 22/03/2026) là bước đi chiến lược, nhằm dồn toàn lực cho sân chơi châu Á, nơi họ đã vào tới vòng 1/8.
Các trận đấu thuộc vòng 14 V.League 1-2025/2026 sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 28/2 đến 1/3.