05:09 19/05/2026

Viết tiếp lý tưởng của công nhân Thành phố mang tên Bác

Nhiều công nhân trực tiếp sản xuất không khỏi xúc động khi Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo cùng các chi bộ tổ chức lễ kết nạp Đảng tại Nghĩa trang Hàng Dương nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Dưới cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác; gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Lời tuyên thệ giữa đất thiêng Côn Đảo

Chú thích ảnh
Đảng viên trẻ tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng dịp 19/5 ở Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.

Với nhiều người trẻ, khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm tự hào của người công nhân thành phố mang tên Bác mà còn là lời nhắc về trách nhiệm sống, lao động và cống hiến để xứng đáng với niềm tin của Đảng, Bác Hồ, giai cấp công nhân và các thế hệ đi trước. Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Dương Hùng (công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn) cho biết, khoảnh khắc tuyên thệ tại Côn Đảo là dấu mốc đặc biệt sau nhiều năm bền bỉ phấn đấu trong lao động và rèn luyện. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm để anh tiếp tục nỗ lực lao động, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị và cộng đồng. Thế hệ cha anh có trách nhiệm giành độc lập dân tộc thì thế hệ hôm nay phải giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước. Với anh, trách nhiệm ấy bắt đầu từ chính công việc hằng ngày ở nhà máy, từ việc làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sống trách nhiệm hơn với tập thể.

Hơn 10 năm gắn bó với ngành nước, hành trình phấn đấu vào Đảng của anh không hề dễ dàng. Những ca trực kéo dài, thời điểm cao điểm sản xuất hay những buổi tự học lý luận sau giờ làm đã trở thành hành trang đáng nhớ. “Quá trình đó giúp tôi trưởng thành hơn, hiểu rằng vào Đảng không phải để có danh xưng mà để sống trách nhiệm hơn với công việc và cộng đồng,” anh Hùng tâm sự.

Chú thích ảnh
Ông Chu Thế Hùng, đại diện cấp ủy Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ.

Đối với anh Trương Quang Khánh (công nhân Công ty Liên doanh Bông Sen), điều đặc biệt nhất là được tuyên thệ tại vùng đất biểu tượng cho ý chí cách mạng kiên cường của dân tộc. “Tôi cảm thấy vinh dự khi là công dân của một đất nước đã trải qua nhiều gian khổ để giành độc lập, tự do. Là đảng viên mới, tôi như được tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để soi lại bản thân, sống xứng đáng với sự hi sinh của cha anh”, anh Khánh chia sẻ. Theo anh Khánh, hành trình phấn đấu vào Đảng là chặng đường nhiều nỗ lực và rèn luyện. Sau lễ kết nạp tại Côn Đảo, anh càng thấm thía giá trị của sự cống hiến; từ đó định hình lối sống trách nhiệm và bản lĩnh hơn trong công việc và cuộc sống.

Trong số những đảng viên mới được kết nạp lần này có những câu chuyện đặc biệt khiến buổi lễ thêm ý nghĩa. Đó là hai cặp vợ chồng cùng được đứng vào hàng ngũ của Đảng gồm: chị Nguyễn Thị Nhị và anh Đậu Công Phú; chị Nguyễn Thị Hồng Duyên và anh Nguyễn Văn Đông. Họ đều là công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình.

Chú thích ảnh
Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho đảng viên trẻ tại lễ kết nạp Đảng dịp 19/5 ở Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Dù hành trình khác nhau, họ đều có chung khát vọng được cống hiến và trưởng thành trong môi trường lao động hiện đại. Với chị Nhị và anh Phú, đây là lần đầu đặt chân đến Côn Đảo. Việc được kết nạp Đảng tại vùng đất cách mạng thiêng liêng trở thành dấu ấn khó quên trong cuộc đời.“Đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ giúp bản thân tôi rèn luyện tính kỷ luật, xác định mục tiêu rõ ràng trong công việc mà còn là động lực để giáo dục con cái sống trách nhiệm, biết ơn thế hệ đi trước,” chị Nhị chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Duyên và anh Nguyễn Văn Đông không giấu được xúc động khi nhận quyết định kết nạp Đảng giữa tháng 5 lịch sử. “Để xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng và doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và giữ lối sống lành mạnh, trách nhiệm. Đặc biệt, những lời dạy của Bác Hồ về tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc và lối sống khiêm tốn, giản dị sẽ là bài học để tôi vận dụng trong công việc và cuộc sống”, chị Duyên cho biết.

Thắp lửa khát vọng cống hiến

Chú thích ảnh
Đảng viên trẻ viếng, dâng hương Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.

Từ những lời tuyên thệ thiêng liêng nơi đất thiêng Côn Đảo, khát vọng cống hiến của công nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang được viết tiếp bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong lao động, sản xuất. Ở nhiều lĩnh vực, lực lượng công nhân trẻ không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến quy trình làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố. Với các đảng viên trẻ, việc đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nêu gương, tinh thần tiên phong và ý chí vượt khó của người công nhân thời đại mới.

Anh Đoàn Nhựt Quang, đảng viên trẻ mới kết nạp của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) cho rằng, trách nhiệm của đảng viên hôm nay không chỉ là giữ vững lý tưởng mà còn phải tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Anh càng ý thức rõ việc tiếp tục học tập, lao động sáng tạo, nâng cao tay nghề và giữ tinh thần trách nhiệm với công việc là cách người công nhân trẻ thể hiện vai trò tiên phong, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố và đất nước.

Chú thích ảnh
Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh, tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho đảng viên trẻ tại lễ kết nạp Đảng dịp 19/5 ở Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, anh Lê Hoài Đức (trưởng khu ga thuộc Xí nghiệp vận hành Công ty Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh) luôn có tinh thần cống hiến từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến lúc bước vào môi trường lao động. "Khoảnh khắc hôm nay là điều tôi không thể quên trong cuộc đời. Tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, sống trách nhiệm, gắn bó với người lao động, đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh Đức xúc động chia sẻ.

Màu cờ đỏ nơi Côn Đảo giữa tháng 5 lịch sử không chỉ gợi nhớ những năm tháng đấu tranh gian khổ mà còn thắp lên trong nhiều công nhân ý thức về trách nhiệm phụng sự, tiếp nối lý tưởng của các thế hệ cha anh đi trước. Với các công nhân trẻ, trở thành đảng viên không phải điểm kết thúc của hành trình phấn đấu mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn. Đó là trách nhiệm giữ gìn phẩm chất người đảng viên, trách nhiệm với đồng nghiệp, doanh nghiệp và rộng hơn là với sự phát triển của Thành phố, đất nước trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh cùng các đảng viên trẻ thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” nhân Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) ở Côn Đảo.

Chia sẻ về công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ công nhân Thành phố “vừa hồng, vừa chuyên,” có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao. Việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên là người lao động được tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, bản lĩnh, có trình độ chuyên môn và khát vọng cống hiến”.

Trước yêu cầu phát triển mới, tổ chức Công đoàn Thành phố xác định tiếp tục đồng hành, chăm lo và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân; đồng thời tạo điều kiện để công nhân trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. “Thế hệ công nhân hôm nay cần tiếp tục phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tay nghề, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong giai đoạn mới,” ông Phùng Thái Quang nêu rõ...

Bài và ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)