12:07 01/12/2012

Việt Nam - Thái Lan: 1 - 3: Không thể có phép màu!

Với việc để thủng lưới 3 bàn ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, cuộc hành trình của ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2012 đã chính thức khép lại.

Với việc để thủng lưới 3 bàn ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, cuộc hành trình của ĐTVN ở AFF Suzuki Cup 2012 đã chính thức khép lại. Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn le lói một chút hy vọng vào khả năng đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi để đi tiếp, thế nhưng đã không có phép màu xảy ra.


Trọng Hoàng (11) tranh bóng cùng hậu vệ đối phương.
Ảnh: Dantri.com.vn


Giống như các trận đấu gặp Mianma và Philíppin, đội tuyển Việt Nam áp dụng lối chơi chuyền ban ngắn, dựa vào kỹ thuật. Với sự thay đổi một số vị trí ở hàng tiền vệ và hậu vệ (Sỹ Cường, Hồng Tiến lần đầu có mặt ở đội hình xuất phát), các học trò của ông Phan Thanh Hùng đã tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tranh cướp bóng quyết liệt nhằm tìm kiếm cơ hội để ghi bàn thắng.


Thái Lan cũng chứng tỏ họ là đội bóng mạnh nhất bảng A, khi dễ dàng bẻ gẫy các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam.


Phút thứ 21, từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Kirati Keawsombut đã đệm bóng dễ dàng từ cự ly gần hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn. Trong những phút đầu của hiệp 1, lối chơi có phần biến hóa, sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ Việt Nam đã tạo ra không ít pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, trước sự bọc lót kín kẽ của các hậu vệ Thái Lan buộc các cầu thủ Việt Nam phải thực hiện những cú sút từ xa.


Ở nửa cuối hiệp 1, Thành Lương, Gia Từ, Sỹ Cường... đã có những pha sút bóng căng, nhưng rất tiếc, bóng đều chệch cột dọc hoặc vọt xà ngang trong gang tấc. Đáng kể, ở hiệp 1 của trận đấu, các tuyển thủ Việt Nam sử dụng nhiều pha phối hợp một chạm, đánh vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên, ít nhiều đã gây được sự lúng túng cho hàng hậu vệ của đội tuyển Thái Lan.


Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi khi đội tuyển Việt Nam chủ động chơi tấn công và liên tiếp dồn ép hàng phòng ngự đội tuyển Thái Lan nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các pha phối hợp của các tuyển thủ Việt Nam vẫn không thể chọc thủng được hàng phòng ngự chơi có tổ chức của đội tuyển Thái Lan.


Hậu vệ Hồng Tiến có nhiều pha đi bóng táo bạo, khoét sâu vào cánh phải của đội bạn, phối hợp với Quốc Anh tạo nhiều pha xuống bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, do đội tuyển Thái Lan chủ động chơi chậm, phòng ngự chắc, khiến các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam không mang lại hiệu quả.


Những pha bật nhả, đan bóng chậm của các tiền vệ đội tuyển Việt Nam dễ dàng bị đối phương phong tỏa. Các tiền vệ cánh của đội tuyển Việt Nam vài lần thoát xuống ở biên và tạt bóng vào trong, nhưng lại vội vàng sút vọt xà.


Quang Hải thi đấu năng nổ, nhưng bị kèm quá sát nên không thể có khoảng trống để tung cú sút quyết định. Tấn Tài ở trận đấu này vẫn phát huy được lối đá lăn xả, quyết liệt trong những pha tranh bóng tay đôi và tạo được một vài pha bóng gây nguy hiểm cho hàng thủ của đối phương. Tuy nhiên, do không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội nên những pha cầm bóng của Tấn Tài hoặc phải sút vội, hoặc phải chuyền ngược trở lại, khiến một số cơ hội của đội tuyển Việt Nam bị bỏ lỡ đáng tiếc.


Phút thứ 65 của trận đấu, từ một pha phản công nhanh của đội chủ nhà, lưới của đội tuyển Việt Nam đã tung lên lần thứ hai sau pha tung người đánh đầu của Keawsombut.


Từ phút thứ 71 của trận đấu, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người, khi Arthit Sunthornphit bị truất quyền thi đấu do đá vào bụng Thành Lương sau một pha tranh chấp. Tận dụng lợi thế hơn người, đội tuyển Việt Nam đã rút ngắn được tỷ số nhờ công của Văn Quyết ở phút 72 của trận đấu, sau khi thoát xuống đánh đầu cự ly gần trong tư thế trống trải.


Sau bàn thắng của Văn Quyết, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dồn ép nhằm tìm bàn gỡ. Rất tiếc, hàng hậu vệ đội tuyển Việt Nam lại sơ hở trong việc kèm người và từ tình huống đá phạt góc ở phút thứ 81, Keawsombut của đội tuyển Thái Lan đã bật cao đánh đầu, bóng rơi xuống đập vào chân hậu vệ Gia Từ đi vào khung thành của thủ môn Hồng Sơn, nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 1.


Dù rất buồn trước thất bại của ĐT Việt Nam, nhưng phải thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đầy cố gắng và có thể coi đó là trận đấu ấn tượng nhất của đội kể từ đầu mùa giải.



Yến Nhi