03:09 28/03/2012

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Ngồi trong ngôi nhà mới còn thơm mùi gạch vữa, niềm hạnh phúc vẫn đang ngập tràn trên gương mặt anh Tạ Minh Quang - phụ huynh em Tạ Minh Nhật, học sinh lớp 8D, Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Ngồi trong ngôi nhà mới còn thơm mùi gạch vữa, niềm hạnh phúc vẫn đang ngập tràn trên gương mặt anh Tạ Minh Quang - phụ huynh em Tạ Minh Nhật, học sinh lớp 8D, Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Vợ mất sớm để lại hai đứa con thơ, bản thân anh Quang bị bệnh nhiều năm không thể lao động kiếm sống. Lo bữa ăn hàng ngày đã khó khăn, gia đình anh chưa dám nghĩ đến việc làm một ngôi nhà kiên cố để tránh mưa, tránh gió. Nhiều năm liền, mấy bố con phải ở trong ngôi nhà dột nát.

Trước hoàn cảnh đó, phong trào xây nhà nhân ái cho đội viên nghèo của Thành đoàn thành phố Buôn Ma Thuột đã dành 20 triệu đồng ủng hộ gia đình em Tạ Minh Nhật, bà con khối phố ủng hộ bằng ngày công và nguyên vật liệu trị giá 10 triệu đồng. Bằng số tiền này, cộng với sự giúp đỡ của anh em họ hàng, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà rộng 50 m2, nền lát gạch men, mái lợp lợp tôn vững chắc, trị giá hơn 50 triệu đồng đã hoàn thành.

Cũng giống như hoàn cảnh của gia đình em Tạ Minh Nhật, căn nhà của gia đình em Nguyễn Thị Thùy Dương, học sinh lớp 7E, trường THCS Hòa Phú (xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) mỗi khi mưa gió đi qua lại xiêu vẹo, lúc thì tốc hết mái tôn, lúc thì sập hết vách tường của căn nhà gỗ tạm bợ... Không thể nói hết niềm vui của gia đình em khi nhận được nhà nhân ái.

Đó chỉ là 2 trong những căn nhà thấm đượm tình nghĩa đã được dựng lên từ phong trào xây dựng nhà nhân ái cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn của Thành đoàn thành phố Buôn Ma Thuột. Anh Nguyễn Văn Long, Bí thư Thành đoàn thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: Tuy thời gian phát động chưa dài, song đã thu được kết quả đáng phấn khởi. Từ năm 2011 đến nay đã có 20 ngôi nhà nhân ái cùng hàng trăm triệu đồng được vận động đóng góp từ các chi đoàn, liên đội để giúp đỡ các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đoàn viên, đội viên ủng hộ xây dựng mái ấm nhân ái ít nhất 1.000 đồng, số tiền tưởng chừng ít ỏi, nhưng khi được gom góp lại từ hàng chục nghìn đoàn viên, đội viên toàn huyện thì kết quả không hề nhỏ.

Anh Dũng