Phóng viên khóc nghẹn tại Trà Leng chia sẻ về bức ảnh cứu hộ gây xúc động

“Con bé con nằm dưới đất như thế, không phải mình thì ai cũng vậy thôi. Lực lượng chức năng nâng lên mặt đất, toàn thân chỉ có một màu, màu bùn… Đến tận bây giờ vẫn ám ảnh hình anh con bé, nó bé tí, như một con búp bê vậy... Quả thực mình đứng quá gần, lúc đó như thế nào quả thực mình cũng không thể nói được”. 30 năm lăn lộn trong nghề, chứng kiến nhiều vụ tai nạn chết người, nhiều thiên tai với biết bao sự mất mát nhưng đây là lần đầu tiên anh đã òa khóc… Đó là những lời chia sẻ đầy xúc động của anh Đoàn Hữu Trung - Phóng viên TTXVN tại Quảng Nam khi chứng kiến lực lượng chức năng đưa thi thể của một một em bé ra từ trong lớp bùn đất sau trận sạt lở.(đọc thêm)