Con gái của một phụ nữ mất tích tại Nepal kể rằng cô đã lần theo dấu vết cuối cùng của mẹ qua một video TikTok được đăng chỉ vài giờ trước khi trận lũ quét dữ dội ập xuống.
Hai chị em Hema Sunil Amin và Hemangini Jitendra Patel hiện vẫn chưa rõ tung tích. Ảnh: chụp màn hình/X
Theo trang The Guardian (Anh), trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng hôm 26/8 đã cuồn cuộn đổ xuống các thung lũng, cuốn phăng cả những ngôi làng, khiến ít nhất 750 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người vẫn mất tích.
Mẹ của cô Tulshi Patel, bà Hemangini Jitendra Patel, cùng người dì Hema Sunil Amin đã khởi hành thực hiện chuyến hành hương dự kiến đưa hai người tới Tây Tạng. Tuy nhiên, gia đình không thể liên lạc với họ kể từ khi lũ quét xảy ra.
Trả lời phỏng vấn đài LBC, Patel cho biết hai người thân của cô đã ấp ủ chuyến đi từ đầu năm và coi đây là một hành trình nằm trong “danh sách những điều nhất định phải làm trong đời”.
Patel kể lại lần cuối cô nói chuyện với mẹ và dì là ngày 25/8. Một ngày sau, cô nhận được ảnh của hai người. Dấu vết cuối cùng về vị trí của họ là tín hiệu GPS từ đoàn du lịch, cho thấy nhóm đang ở Cầu Hữu nghị, khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc.
Patel, một dược sĩ ở Milton Keynes, nói rằng gia đình đã tự tìm kiếm thông tin và phát hiện một video trên TikTok ghi lại hình ảnh mẹ và dì cô cùng ba người khác trong đoàn đang chờ qua biên giới. Theo cô, video này có thể do hướng dẫn viên người Nepal của đoàn quay.
“Video được đăng vào sáng 26/8, ngay trước 6 giờ sáng theo giờ Nepal. Họ lẽ ra đã phải qua biên giới từ ngày 25/8, nhưng có lẽ do điều kiện thời tiết hoặc một nguyên nhân nào đó nên bị trì hoãn”, Patel cho biết
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận lũ được cho là xảy ra sau một chấn động địa chất có độ lớn 5,2 gần biên giới Nepal - Trung Quốc vào lúc 8 giờ 37 phút sáng 26/8 theo giờ địa phương.
Patel cho biết mẹ và dì đều có sức khỏe tốt, đồng thời đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi.
“Họ thường xuyên đi bộ, rất háo hức chờ đợi chuyến đi. Đây là điều họ mong muốn nhất. Cả hai đều có tinh thần rất tích cực, sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt. Họ là những người mạnh mẽ và luôn lạc quan trước mọi việc. Đây là chuyến đi mà cả hai thực sự mong chờ. Họ đã nói về nó từ đầu năm. Đó là điều họ nhất định muốn thực hiện trong đời”, cô nói.
Trong tuyệt vọng, Patel vẫn nhắn tin cho mẹ và dì, hy vọng một dấu hiệu nhỏ cho thấy họ đã nhận hoặc đọc được tin nhắn. Gia đình cũng tìm cách liên lạc với hướng dẫn viên của đoàn.
“Chúng tôi đã nhắn cho hướng dẫn viên, phòng trường hợp anh ấy có tín hiệu liên lạc vì anh ấy có SIM địa phương. Mỗi ngày chúng tôi đều gọi qua WhatsApp... Chúng tôi chưa từ bỏ hy vọng. Nhưng từ phía mình, tất cả những gì có thể làm là tiếp tục tìm kiếm thông tin. Chúng tôi cần có người ở đó làm ‘tai mắt’, để giúp đưa họ ra ngoài an toàn. Tất cả mọi người đều phải được đưa ra ngoài an toàn”, Patel kể lại.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau thảm họa lũ lụt và lở đất ở Trishuli, Nepal, ngày 28/8/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát
Gia đình Patel từng tính chuyện tới Nepal để tham gia tìm kiếm, song cuối cùng quyết định không đi vì không biết liệu họ có thể tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng đến đâu và có thực sự giúp được gì hay không.
Một số người mất tích đang trên đường tới Kailash Mansarovar, địa điểm linh thiêng ở vùng núi cao Tây Tạng được người Hindu và Phật tử tôn kính.
Bà Neetu Goyal Tiwari, 51 tuổi, cũng đang thực hiện “chuyến đi trong mơ” để hoàn thành cuộc hành hương thì lũ quét ập tới.
Gia đình bà liên tục gọi cho những người quen tại Nepal với hy vọng tìm được manh mối, song ngày càng tin rằng bà vẫn ở Trung Quốc. Do nhiều người thân sống tại Ấn Độ, việc xin thị thực để tới khu vực tìm kiếm bà gặp không ít trở ngại. Anh trai bà, ông Naresh Goyal, cho biết chồng và con gái Neetu hiện vẫn ở Anh.
“Chúng tôi không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình nên làm gì, bởi chúng tôi đang cố gắng liên hệ với tất cả những người có thể. Bà ấy là một người phụ nữ rất vui vẻ, có một trái tim nhân hậu. Tôi thực sự hy vọng cô ấy sẽ sớm trở về”, ông nói.
Nạn nhân Neetu Goyal Tiwari vẫn đang bị mất tích. Ảnh: Facebook
Một số gia đình khác có người thân mất tích cũng đã tới khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm.
Bà Leena Bector, 53 tuổi, ở Slough, là một trong 27 du khách hiện chưa rõ tung tích.
Bà Leena Bector là một trong những du khách vẫn chưa rõ tung tích sau trận lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng. Ảnh: Facebook
Chồng bà, ông Bhupesh Bector, nói với tờ Times rằng ông đang đặt chuyến bay gần nhất tới Kathmandu sau khi Bộ Nội vụ Anh không xác nhận được liệu Leena có nằm trong danh sách người mất tích hay không.
“Ngay cả khi họ tìm thấy bà ấy hôm nay hoặc ngày mai, tôi vẫn cần phải có mặt ở đó. Bà ấy chắc chắn đang trong tình trạng hoảng loạn và tổn thương”, ông nói.