Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiếp tục điều động nhiều đợt binh sĩ tới Pokrovsk (còn gọi là Krasnoarmeysk) – thành phố mà ngay cả truyền thông phương Tây cũng mô tả là “khó giữ vững”, theo đài Sputnik (Nga).
Binh sĩ Nga thuộc Cụm tác chiến Trung tâm gần Kranoarmeysk (Pokroysk) phóng hệ thống pháo phản lực Grad vào vị trí của đối phương. Ảnh: Sputnik
Nhà phân tích quân sự Boris Rozhin nhận định Pokrovsk là một trung tâm hậu cần then chốt. Nếu kiểm soát được khu vực này, quân đội Nga có thể mở rộng tiến công về phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng – hướng tới các thành phố Dobropolye, Slavyansk, Kramatorsk – và tiến sâu hơn vào vùng Dnepropetrovsk.
Ông Rozhin cho rằng Chính quyền Ukraine đang “đánh đổi thời gian bằng sinh lực của nhóm tác chiến tại Pokrovsk”, kéo dài giao tranh để có thêm thời gian củng cố tuyến phòng thủ bảo vệ Dobropolye và khu vực phía đông vùng Dnepropetrovsk.
Tuy nhiên, theo ông, chiến thuật “câu giờ” này được nhận định là khó thành công. Vị chuyên gia này giải thích hệ thống phòng thủ chủ lực ở phía Tây Pokrovsk yếu hơn nhiều so với các khu vực đô thị trước đây mà Nga từng tấn công, khiến lực lượng Ukraine khó duy trì thế trận và đem lại lợi thế chiến thuật cho phía Nga.
Ông nhận định việc rút lui khỏi Pokrovsk mà không chịu tổn thất lớn là gần như không thể. Các tuyến tiếp vận chủ chốt đã bị cắt đứt, còn hành lang giữa Rodinskoye và Grishino liên tục bị thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga tấn công. Một số binh sĩ Ukraine bị cô lập đã chọn đầu hàng.
Tổng thống Zelensky đang tìm cách “thuyết phục phương Tây rằng mặt trận vẫn ổn định”, trong khi thực tế lực lượng Ukraine đang mất dần địa bàn và nhân lực. Diễn biến này, theo ông Rozhin, có thể khiến các nước phương Tây cân nhắc giảm hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Kiev.
Ông Rozhin dự báo sau Pokrovsk, mục tiêu tiếp theo của Nga sẽ là các thành phố Dobropolye, Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Trong đó, Konstantinovka đang bị tấn công, còn giao tranh tiếp tục diễn ra ở vùng ngoại ô Seversk và Krasny Liman. Ông cho rằng chiến dịch này có thể kéo dài nhiều tháng, nhưng Nga sẽ tiếp tục duy trì áp lực và tìm cách giành ưu thế.
Trong khi đó, theo tờ Kyiv Post, Tổng thống Zelensky ngày 7/11 cảnh báo rằng cuộc tấn công gia tăng của Nga vào Pokrovsk không chỉ nhằm mục tiêu chiến trường mà còn để gây áp lực lên các đối tác phương Tây, buộc Ukraine nhượng bộ Donbass. Ông nhận định Nga đang lợi dụng tình hình Pokrovsk để tác động đến quyết định quốc tế, đặc biệt liên quan đến chính sách trừng phạt.
“Điều này có thể ảnh hưởng đến việc thúc đẩy hoặc trì hoãn các lệnh trừng phạt. Nga rất lo ngại trước các quyết định cứng rắn của Mỹ, và với câu chuyện về Pokrovsk, họ muốn chứng minh thành công trên chiến trường”, ông nói.
Theo ông Zelensky, ưu tiên hàng đầu của Nga là giành kiểm soát Pokrovsk “càng nhanh càng tốt”.
Tờ Wall Street Journal ngày 7/11 cho rằng Tổng thống Zelensky đã phủ nhận việc binh lính Ukraine bị cô lập tại Pokrovsk và khẳng định rằng Nga “không có kết quả nào để giao dịch với Mỹ”.
Ông George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington D.C., bình luận Pokrovsk khó có thể thất thủ ngay lập tức, và bằng cách tiếp tục chiến đấu ở đó, Ukraine có cơ hội khiến Nga phải “đổ máu” trong khi bản thân họ chịu tổn thất nhỏ hơn nhiều.
Tuy nhiên, với việc công nghệ UAV phát triển vượt bậc, việc giành lại lãnh thổ trở nên chậm chạp và vô cùng tốn kém.
Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 68 của Ukraine, người cho rằng đã đến lúc rút khỏi thành phố, nhận định: “Những tổn thất đó chẳng đáng là bao. Chúng chỉ là vô nghĩa. Ngay cả khi có quân tiếp viện hùng hậu, chúng tôi cũng không thể nào giành lại được thành phố”. Nếu quân Ukraine rút khỏi Pokrovsk, họ cũng sẽ phải từ bỏ thành phố Myrnohrad gần đó.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 220 đợt tấn công vào thành phố này chỉ trong ba ngày, cho thấy mức độ ác liệt của giao tranh. Ngày 5/11, quân đội Nga đã cố gắng đột kích thành phố bằng các phương tiện cơ giới nhưng chịu tổn thất và mất thiết bị.
Theo dữ liệu quân sự Ukraine, hiện còn 314 binh sĩ Nga hiện diện trong thành phố. Giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt xung quanh Pokrovsk, với lực lượng đặc nhiệm và tình báo Ukraine tham gia chống trả. Cả hai bên đều tuyên bố giành được lợi thế trong những ngày gần đây, nhưng Kiev cho rằng quân Nga chịu tổn thất nặng nề.
Tư lệnh tối cao Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 3/11 cho biết lực lượng Ukraine đang tăng áp lực lên các vị trí của Nga gần Dobropillia nhằm phá vỡ chiến dịch tấn công của Moskva.
Ông Zelensky cũng cho rằng trong tháng 10, các lực lượng Nga chịu tổn thất 25.000 binh sĩ do thiết bị bay không người lái của Ukraine – mức cao nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.
“Điều này cho thấy chúng tôi đang tăng số lượng thiết bị bay không người lái trên tiền tuyến. Do đó, đối phương chịu tổn thất nhiều hơn”, ông cho hay.