01:15 04/01/2012

Vì sao các đại gia liên tục vấp ngã?

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Sốc nối tiếp sốc. Hết đại gia này đến đại gia khác vấp ngã, sụp đổ, thua trận. Điều gì đang xảy ra với họ ở Premier League.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Sốc nối tiếp sốc. Hết đại gia này đến đại gia khác vấp ngã, sụp đổ, thua trận. Điều gì đang xảy ra với họ ở Premier League.

Vòng 18, Chelsea, Arsenal và Liverpool cùng bị cầm hòa trên sân nhà, trước đối thủ tầm trung bình và yếu là Fulham, Wolves và Blackburn. Man City lần đầu tiên không thể ghi bàn, hòa 0-0 ở West Brom. Trong số 6 đội bóng được xem là đại gia hiện tại, chỉ M.U và Tottenham giành chiến thắng ở vòng 18.

Điều tương tự tái hiện ở vòng 19. M.U thua sốc 2-3 trước bét bảng Blackburn ở Nhà hát Old Trafford. Chelsea thua đau không kém, 1-3 trước Aston Villa ngay tại thánh địa Stamford Bridge. Man City bỏ lỡ thời cơ bứt phát khi thua Sunderland ở phút cuối. Vòng này, cũng chỉ có 2 đội lớn giành chiến thắng là Liverpool và Arsenal.



Các đại gia thi nhau vấp ngã.



Trong những trận đấu sớm của vòng 20, đến lượt Arsenal thua ngược ở Fulham. Chelsea cuối cùng đã biết thắng, nhưng trận thắng Wolves là rất nhọc nhằn và khiến người hâm mộ thót tim.

Một câu hỏi: Phải chăng các đại gia Premier League đang có dấu hiệu suy yếu? Hay đây chỉ là hiện tượng nhất thời trong giai đoạn mùa Đông khốc liệt?

Đã có những nghi ngờ về sức mạnh của các ông lớn ở mùa này. Thành tích của họ ở Champions League chính là bằng chứng. Trước đây, người Anh đã quá quen với việc sớm vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, thường xuyên lọt vào bán kết, có năm chiếm 3/4 suất bán kết. Nhưng mùa này, đến trước lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, chỉ mình Arsenal giành vé (sớm trước 1 vòng). Hai đội đang dẫn đầu Premier League là Man City và M.U đều bị loại khi vòng bảng kết thúc. Chelsea chỉ có vé khi đánh bại Valencia ở lượt cuối trên sân nhà Stamford Bridge. Như vậy, chỉ 2/4 đại diện của Premier League tiến vào vòng knock-out. Với thực lực hiện tại, khó kỳ vọng Chelsea và Arsenal có thể tiến sâu.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đại gia nào cũng có vấn đề của riêng mình. Liverpool gần như phải xây dựng đội bóng từ đầu sau khi Kenny Dalglish đón nhận đống tro tàn từ tiền nhiệm Roy Hodgson. Chelsea ì ạch chuyển giao thế hệ, sống trong tình trạng nửa vời, muốn trẻ hóa đội hình nhưng chưa thể gạt bỏ những công thần. Arsenal bước vào mùa giải với lực lượng có lẽ là tệ nhất dưới thời Arsene Wenger sau khi hàng loạt ngôi sao kéo nhau rời Emirates.

M.U mang lại hy vọng rằng họ vẫn vững mạnh sau những chiến thắng tưng bừng hồi đầu mùa. Nhưng giải càng vào sâu, nhiều vấn đề, hạn chế đã bộc lộ. Dù Sir Alex Ferguson giàu kinh nghiệm và tài năng, sự ra đi của những Scholes và van der Sar đã để lại những khoảng trống khó bù đắp. Vấn nạn chấn thương hoành hành khiến tình hình của đội bóng càng trở nên bi đát. Ở trận thua Blackburn vừa qua, những cầu thủ dự bị của M.U còn xa lạ với người hâm mộ hơn cả những người ngồi trên băng ghế dự bị của đội khách.

Man City không hề gặp vấn đề nào về lực lượng. Trong số các đại gia, họ sở hữu lực lượng có chiều sâu nhất, ngôi sao tràn ngập từ trên sân cỏ đến băng ghế dự bị. Nhưng vấn đề lớn nhất của Man City lại nằm ở khía cạnh tâm lý, bản lĩnh. Không dễ để thích nghi với cuộc sống trên cao sau khi nhiều thập kỷ liền chấp nhận thế đội bóng nhỏ. Khi bước vào giai đoạn nhạy cảm, HLV Roberto Mancini đã thể hiện sự thiếu kinh nghiệm rất rõ nét.

Tottenham đã tìm được sự ổn định ở mùa này. Nhưng suy cho cùng, họ chưa đủ lực để cạnh tranh chức vô địch. Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, hàng loạt trụ cột có dấu hiệu kiệt sức vì không được nghỉ ngơi nhiều. Nguyên nhân: đội hình 1 của họ rất chất lượng, nhưng không có nhiều sự lựa chọn tốt ở băng ghế dự bị.

Trong giai đoạn tới, Premier League nhiều khả năng sẽ chứng kiến hàng loạt cú sốc liên quan đến đại gia. Nhưng có lẽ nhờ thế, Premier League mới hấp dẫn và kịch tính hơn.

Theo thethaovanhoa.vn