04:09 14/04/2012

Vì "hàng hớ" Bebe, M.U sắp bị cảnh sát "sờ gáy"...

Cảnh sát chống tham nhũng của Bồ Đào Nha đang tiến hành điều tra sự bất minh bạch tài chính trong thương vụ kỳ lạ mà M.U đã thực hiện để đưa tiền đạo Bebe về sân Old Trafford với mức giá 7.5 triệu bảng.

Cảnh sát chống tham nhũng của Bồ Đào Nha đang tiến hành điều tra sự bất minh bạch tài chính trong thương vụ kỳ lạ mà M.U đã thực hiện để đưa tiền đạo Bebe về sân Old Trafford với mức giá 7.5 triệu bảng.




Bebe trong màu áo M.U - Ảnh: Getty


Vụ việc nổi lên vào tối hôm thứ Sáu vừa qua. Theo tiết lộ, sở dĩ cảnh sát nhập cuộc để điều tra bởi vì họ muốn biết nguyên nhân tại sao số tiền 3 triệu phí chuyển nhượng lại "không cánh mà bay".

Hồi tháng 8 năm 2010, Manchester United đã khiến dư luận "mắt tròn mắt dẹt" khi quyết định chi trả một số tiền khá lớn cho đội bóng Bồ Đào Nha, CLB Victoria Guimaraes, để có được sự phục vụ của tiền đạo trẻ thuộc diện "vô danh", Bebe.

Sau khi cập bến Old Trafford, tiền đạo 20 tuổi này mới chỉ được khoác áo M.U vẻn vẹn có 3 lần (nhưng không có trận đấu nào thuộc khuôn khổ Premier League). Và mùa Hè năm ngoái, Bebe đã bị đẩy sang đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, CLB Besiktas, để tu nghiệp. Chẳng thể hiện được gì nhiều tại Old Trafford, Bebe đã dấy lên những câu hỏi kiểu như "tại sau M.U lại đầu tư vào một thương vụ như vậy?".

Hiện tại, cảnh sát Bồ Đào Nha đang xem xét lại bản hợp đồng giữa M.U và CLB Victoria Guimaraes để tìm xem số tiền 3 triệu mà họ cho rằng "bị mất" hiện đang nằm ở đâu. Ủy ban chống tham nhũng của cảnh sát nước này đã tiến hành phiên điều trần với nhiều nhân chứng khác nhau tại đội bóng vùng bán đảo Iberia.

Theo đó, hiện tại chưa có chứng cứ nào cho thấy M.U có hành động sai trái trong thương vụ này, và những ghi chép trước đó cũng chỉ ra rằng không có số tiền nào được chuyển trực tiếp đến tay người đại diện của Bebe. Vào đêm thứ Sáu vừa qua, M.U cũng đã từ chối bình luận về vụ việc này.

Trước đó 18 tháng, trong cuộc họp ban lãnh đạo, Giám đốc của Victoria đã khẳng định rằng số tiền khoảng 3 triệu euro đã được chuyển đến tay người đại diện Jorges Mendes của Bebe như một phần của bản hợp đồng. Tuy nhiên, cũng trong buổi tối thứ Sáu kể trên, công ty Gestifute của Mendes đã không xác nhận, đồng thời cũng không từ chối về việc vị cảnh sát "sờ gáy".

Vụ chuyển nhượng của Bebe khá khác biệt bởi vì khi đó, tiền đạo này đang chơi cho một CLB nhỏ bé thuộc giải Hạng hai Bồ Đào Nha, thậm chí còn phải sống trong khu trú tạm cho người vô gia cư trước khi chuyển đến đầu quân cho M.U.

Sir Alex sau đó cũng đã thú nhận rằng ông đã "mù quáng" khi đặt bút ký vào thương vụ này, nhất là khi ông đưa ra quyết định chỉ bằng việc quan sát Bebe thi đấu trên video. Cụ thể hơn, "cựu số 2" của "Quỷ đỏ", Carlos Queiroz đã giới thiệu cho Ferguson một chàng tiền đạo cao kều đã ghi được tới 40 bàn thắng trong 6 trận đấu tại giải bóng đá đường phố trước đó.

Đầu quân cho M.U, Bebe được nhận số tiền 12,000 bảng/ tuần thay vì số tiền 12,000 bảng/ năm nhận được tại đội bóng cũ. Phần lớn thời gian tại Besiktas mùa bóng năm nay, Bebe phải làm bạn với băng ghế dự bị sau khi gặp phải chấn thương mắt cá hồi Hè vừa qua, và mới chỉ trở lại thi đấu cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Cầu thủ này cũng được dự đoán sẽ bị M.U đem bán - có thể là quay trở lại Bồ Đào Nha - để chấm dứt bản hợp đồng kỳ lạ nhất trong giai đoạn bóng đá hiện đại này.


Theo thethaovanhoa.vn