09:09 02/09/2026

Về Long Hưng - nơi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tung bay

Xã Long Hưng là vùng quê cách mạng của tỉnh Đồng Tháp. Đây là nơi là lần đầu tiên lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940 - một mốc son chói lọi trong phong trào cách mạng ở Nam Bộ, tạo tiền đề cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Trải qua những tháng năm kháng chiến ác liệt, vùng đất này đã khởi sắc từng ngày, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Vùng quê cách mạng

Long Hưng là cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho trước đây, nay  là tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là nơi thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Mỹ Tho với lá cờ đỏ sao vàng năm cánh tung bay trước đình Long Hưng trong ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940.

Chú thích ảnh
Khu di tích lịch sử quốc gia đình Long Hưng ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp. 

Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Long Hưng là địa bàn trọng điểm, chịu nhiều cuộc càn quét, đánh phá ác liệt của địch. Vùng căn cứ cách mạng này đã sản sinh nhiều người con ưu tú, góp phần làm nên những thắng lợi của quân và dân Tiền Giang trước đây, nay là Đồng Tháp cũng như của cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thị Thập (Mười Thập), nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; nữ liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hồng Gấm và liệt sỹ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Văn Nhánh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thập đã cống hiến trọn đời cho đất nước và sự nghiệp giải phóng dân tộc, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Chồng và hai con trai của đồng chí đều hy sinh trên chiến trường. Hình ảnh của đồng chí gần ngày sinh nở, dùng khăn rằn nịt bụng, chỉ huy nhân dân và lực lượng tự vệ xông vào chiếm đồn, đánh bốt trong cuộc khởi nghĩa ở tỉnh Mỹ Tho rạng sáng 23/11/1940 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng nơi đây.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiểng là cháu ruột của bà Nguyễn Thị Thập và là đồng đội của liệt sĩ, anh hùng Lê Thị Hồng Gấm. 

Theo tư liệu lịch sử của Đảng bộ xã Long Hưng, nữ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Hồng Gấm hy sinh ngày 18/4/1970, khi mới 19 tuổi trong lúc kiên cường chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Trước đó, chị đã bắn rơi một trong hai chiếc trực thăng HU-1A đang xả đạn uy hiếp và quần đảo trên đầu, kêu gọi đầu hàng. Sự hy sinh anh dũng của nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ các phong trào thi đua trong những năm tháng kháng chiến, với khẩu hiệu “Học tập và làm theo Hồng Gấm”, “Bắn máy bay như Hồng Gấm”, “Đánh phá bình định như Hồng Gấm”, “Dẫn đầu như Hồng Gấm”.

Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Văn Nhánh cũng là một biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Long Hưng trong kháng chiến. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, anh tham gia du kích mật khi mới 13 tuổi, đặc biệt có tài năng trong kỹ thuật tháo mìn của địch. Kinh nghiệm của anh đã được phổ biến trong 6 xã vành đai Bình Đức - vành đai diệt Mỹ nổi tiếng ở tỉnh Mỹ Tho cũ. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của nhiệm vụ, trưa 15/9/1969, anh Hồ Văn Nhánh đã anh dũng hy sinh ở tuổi 14 khi đang gỡ mìn trong hàng rào căn cứ Đồng Tâm. Tấm gương hy sinh của người chiến sỹ nhỏ tuổi trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến, tiếp thêm động lực để các thế hệ hôm nay học tập, rèn luyện và góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Diện mạo mới ở vùng căn cứ cách mạng

Từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương, Long Hưng hôm nay đã mang một diện mạo mới. Những tuyến đường nhựa phẳng phiu dẫn vào trung tâm xã và các ấp, nhiều ngôi nhà khang trang xen giữa các vườn cây ăn trái, vườn rau xanh mát.

Ông Lê Văn Hoàng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã trong những ngày đầu giải phóng cho biết, Long Hưng từng là vùng kháng chiến, vùng giáp ranh vành đai Bình Đức nên bị địch tàn phá nặng nề. Nhiều người dân phải bỏ ruộng vườn đi nơi khác sinh sống. Sau ngày 30/4, chính quyền vận động nhân dân trở về quê hương, khôi phục sản xuất, khai hoang phục hóa, ổn định cuộc sống. Người dân từng bước vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Người dân ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch rau má ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp. 

Long Hưng hôm nay đã vươn lên trở thành một xã đi đầu về xây dựng và phát triển nông thôn mới. Công tác chuyển giao, tuyên truyền khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, phổ biến đến khoảng 90% nông hộ, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Xã tập trung khai thác thế mạnh sản xuất rau màu, cây ăn trái; tạo điều kiện để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển; tận dụng nhiều nguồn vốn hỗ trợ giúp hộ nghèo có thêm điều kiện vươn lên.

Theo ông Bùi Thanh Long, Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Hưng, địa phương có 3 hợp tác xã hoạt động hiệu quả gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp Đông Nghi, Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Hiệp và Hợp tác xã Thương mại - Dịch vụ vận tải Châu Thành. Toàn xã có 17 sản phẩm OCOP, trong đó 14 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao. Xã có 2 mã số vùng trồng, gồm vùng trồng dừa tại 3 ấp Long Lợi, Long Thuận và Long Bình A với diện tích 105 ha; vùng trồng rau màu tại ấp Nhơn Huề với diện tích 198,2ha.

Đời sống văn hóa, xã hội ngày càng được quan tâm. Qua triển khai 5 tiêu chuẩn văn hóa nông thôn mới, tình làng, nghĩa xóm được củng cố, truyền thống văn hóa dân tộc được phát huy. Năm qua, xã có 96,5% hộ đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Ở xã có Khu di tích lịch sử quốc gia đình Long Hưng, với tổng kinh phí đầu tư 4,6 tỷ đồng và nhiều hạng mục, trong đó có nhà thờ nữ anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Thị Thập. Nơi đây là địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kiểng, 65 tuổi, xã Long Hưng, cháu ruột bà Nguyễn Thị Thập và từng là đồng đội của liệt sĩ, Anh hùng Lê Thị Hồng Gấm xúc động khi thắp hương tại bia ghi danh liệt sỹ của xã. Ông bồi hồi kể về người bạn nữ anh hùng cùng những đồng đội đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhìn lại những đổi thay của quê hương từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, ông Nguyễn Văn Kiểng tự hào khi cuộc sống người dân ngày càng ổn định, chất lượng đời sống được nâng lên, thế hệ trẻ được học hành và các gia đình chính sách luôn được quan tâm, chăm lo.

Phát huy truyền thống, hướng tới tương lai

Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng, Long Hưng hôm nay đang hòa chung với nhịp phát triển Đồng Tháp và đất nước. Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương có nhiều chuyển biến, tạo tiền đề để xã tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, bảo đảm thời gian quy định, góp phần giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Trong 8 tháng của năm 2026, Trung tâm Hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 3.841 hồ sơ. Trong đó, 45 hồ sơ được xử lý đúng hạn, 497 hồ sơ sớm hạn; 11 hồ sơ trễ hẹn trên hệ thống dịch vụ công nhưng đã trả kết quả, gồm 3 hồ sơ đất đai, 6 hồ sơ mai táng phí, 1 hồ sơ hộ tịch và 1 hồ sơ chứng thực; 17 hồ sơ đang được giải quyết trong hạn. UBND xã tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công.

Chú thích ảnh
Cây bàng,nơi treo lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ vào ngày 23 tháng 11 năm 1940 tại xã Long Hưng.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng Võ Văn Dũng thông tin, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Xã đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm các thủ tục hành chính được thực hiện kịp thời, đúng quy định, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, Long Hưng cùng các địa phương từng là căn cứ cách mạng của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục tinh gọn tổ chức, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành hiệu quả bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Từ nơi lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tung bay trong ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Long Hưng hôm nay đang viết tiếp câu chuyện của một vùng quê cách mạng bằng những thành quả trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân./.

Bài và ảnh: Hữu Chí (TTXVN)