08:07 01/08/2012

VĐV nhí Trung Quốc khổ luyện vì mục tiêu Olympic

Không thể phủ nhận, vinh quang mà nữ kình ngư Ye Shiwen đạt được tại London là một thành quả của chương trình huấn luyện thể thao vô cùng khắc nghiệt mà các vận động viên Trung Quốc phải theo đuổi từ khi còn rất nhỏ.

Thành tích “gây sốc” của nữ kình ngư 16 tuổi người Trung Quốc Ye Shiwen tại đấu trường Olympic London vẫn đang làm xôn xao làng thể thao quốc tế và những người quan tâm trên khắp thế giới những ngày qua. Nhiều người đã đặt nghi vấn về nó bất chấp Ye khẳng định, chiến thắng của cô hoàn toàn do tập luyện chăm chỉ. Nhưng không thể phủ nhận, vinh quang mà Ye Shiwen đạt được tại London là một thành quả của chương trình huấn luyện thể thao vô cùng khắc nghiệt mà các vận động viên Trung Quốc phải theo đuổi từ khi còn rất nhỏ.

 

Một học sinh thể dục dụng cụ luyện "trồng cây chuối" tại trường đào tạo ở tỉnh Vân Nam.

 

Các nữ học sinh nhí tập luyện tại trường thể thao ở Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Các em phải tập luyện 4 tiếng mỗi ngày tại trường. Một giáo viên cho biết, học sinh không được nghỉ hè, vì 1-2 tháng gián đoạn sẽ ảnh hưởng tới những kỹ năng đã luyện.

Những em có tiềm năng sẽ tham gia một chương trình vô cùng khắc nghiệt để đào tạo VĐV Olympic, với số giờ tập luyện có thể tới 8 tiếng/ngày và 6 ngày mỗi tuần.

Các bé gái trên một sàn tập ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Một bé trai tập cử tạ tại trường thể thao Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

 

Chương trình tập luyện đẫm mồ hôi và nước mắt nhằm đào tạo những tài năng thể thao.

 

Các em nhỏ tập bơi tại trường thể thao Chen Jinglun ở Hàng Châu – nơi đào tạo nữ "kình ngư" Ye Shiwen.

Tập nhảy cầu ở trường thể thao Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.


 

Vinh quang có được phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu và cả tuổi thơ của các em.

 

Thu Hằng  (Theo Telegraph)