01:14 15/01/2018

VCK U23 châu Á 2018: HLV Park Hang-seo xứng danh 'Người đặc biệt'

Trong lần gặp mặt đầu tiên ở Hàn Quốc để thương thảo hợp đồng, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã khiến cả phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải ngạc nhiên về độ nổi tiếng của ông tại "Xứ sở Kim chi", và sau những gì vị chiến lược gia này thể hiện với U23 Việt Nam ở Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2018, có vẻ như ông thầy này rất xứng danh với tên gọi "Người đặc biệt" của bóng đá Hàn Quốc.

Một lãnh đạo VFF có mặt trong thành phần phái đoàn VFF sang Seoul đàm phán với ông Park Hang-seo hồi năm ngoái kể lại: “Địa điểm gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là ở sân vận động (SVĐ) Seoul World Cup ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trước khi tiếp xúc với ông Park, chúng tôi chỉ nắm được thông tin về ông ấy qua lý lịch chứ chưa có cuộc gặp trực tiếp nào.

Huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Vì thế, khi ông Park tới gặp chúng tôi ở SVĐ Seoul World Cup và được người hâm mộ Hàn Quốc - lúc đó đang mua vé vào thăm quan Bảo tàng World Cup, chào đón nhiệt liệt, hết xin chữ ký rồi lại xin chụp ảnh chung, chúng tôi rất ngạc nhiên lắm, không ngờ là ông ấy lại được hâm mộ đến như vậy ở Hàn Quốc. Thực sự cảnh tượng người hâm mộ Hàn Quốc chào đón HLV Park Hang-seo lúc ấy chẳng khác gì ông là một ngôi sao showbiz”.

Vị lãnh đạo VFF này còn tiết lộ thêm: “Ông Park cũng là một trong những nhân vật có tên và ảnh trong Bảo tàng World Cup và chúng tôi để ý thấy ông ấy có quan hệ cực kỳ thân thiết với người quản lý bảo tàng”.

Trong khi ông Toshiya Miura (HLV trước đó của U23 Việt Nam - người Nhật Bản) có phong thái hơi lạnh lùng, ông Park Hang-seo có vẻ khéo léo và mềm mại hơn hẳn. Ông Park có thể rất nghiêm khắc trong các quy định về tác nghiệp của phóng viên tại sân tập của U23 Việt Nam, nhưng mỗi khi gặp phóng viên Việt Nam, ông luôn chủ động chào hỏi và bắt tay. Thậm chí, sau khi kết thúc cuộc họp báo sau trận U23 Việt Nam - U23 Australia, ông Park còn tìm gặp từng phóng viên Việt Nam trong phòng họp báo để bắt tay cảm ơn.

Ở trong sân đấu, HLV Park Hang-seo cũng rất nhiệt tình và "máu lửa" trong công tác chỉ đạo. Đứng sau cầu môn của U23 Việt Nam ở hiệp 1 trận U23 Việt Nam - U23 Australia, chúng tôi nhận thấy ông Park liên tục hô hét nhắc nhở cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là trong những tình huống U23 Australia có thể gây ra nguy hiểm cho khung thành thủ môn Tiến Dũng.

Khi thấy các học trò chưa làm đúng như yêu cầu của mình, HLV Park lao ra tận đường biên, dùng cả hành động và lời nói để nhắc nhở các cầu thủ U23 Việt Nam cho tới khi họ tuân thủ hoàn toàn mới thôi. Kể cả khi U23 Việt Nam đang tổ chức tấn công về phía khung thành U23 Australia, HLV Park Hang-seo cũng không quên nhắc nhở cầu thủ về việc cần phải chống phản công ra sao.

Và trong cuộc đấu trí với HLV Ante Milicic ở trận U23 Việt Nam - U23 Australia, HLV Park Hang-seo cũng cho thấy ông đặc biệt và "tinh quái" như thế nào. Vào lúc mọi người đều nghĩ ông Park vẫn để Công Phượng trong sân, ông lại cho Phượng ra nghỉ để đưa vào Văn Đức, dù cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chưa thi đấu phút nào ở VCK U23 châu Á năm nay và chỉ được triệu tập vào giờ chót.

Có vẻ như ông Park đã đoán được U23 Australia sẽ tăng cường sức ép tấn công ở cuối trận nên ông đã đưa vào sân 2 cầu thủ có sở trường tốc độ là Văn Toàn và Văn Đức, khiến U23 Australia dù muốn dâng cao nhưng cũng không dám đẩy hết đội hình sang phần sân U23 Việt Nam vì sợ bẫy phản công.

Không những thế, HLV Park Hang-seo còn thực hiện cả chiến thuật nghi binh trong cách thay người khi ông cho trợ lý hô to yêu cầu trung vệ Thành Chung phải khởi động thật kỹ, nhưng cuối cùng người vào sân lại là tiền vệ phòng ngự Tiến Dụng, khiến U23 Australia dù muốn xem U23 Việt Nam điều chỉnh nhân sự như thế nào cũng phải bất lực.

Tóm lại, sau những gì đã thể hiện, HLV Park Hang-seo cho thấy ông thực sự là một nhà cầm quân tài năng và cá tính, khi đặt được dấu ấn của mình lên lối chơi của đội bóng chỉ sau thời gian không dài và mau chóng gặt hái được những thành tích đáng khích lệ.

Hoàng Linh - Mạnh Vũ (P/v TTXVN từ Côn Sơn - Trung Quốc)