01:06 12/01/2018

VCK U23 châu Á 2018: Cổ động viên Việt Nam tiếp sức cho U23 Việt Nam

Bất chấp cái lạnh ở Côn Sơn (Trung Quốc) và khoảng cách gần 100km, hàng trăm cổ động viên (CĐV) Việt Nam tại Thượng Hải vẫn đến sân Trung tâm Thể thao Côn Sơn để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Phần lớn trong số họ là những du học sinh Việt Nam tại Thượng Hải. Những bạn trẻ này đã lập hẳn một đội và thuê xe tới Côn Sơn cổ vũ cho đội U23 Việt Nam. Các CĐV này cho biết họ đều thường xuyên theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, đặc biệt là tại giải giao hữu M-150 Cup ở Thái Lan vừa qua.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV Việt Nam, cũng là số CĐV hiếm hoi có mặt trên sân, U23 Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng trước U23 Hàn Quốc và chỉ chịu thua 1-2 một cách đáng tiếc.

Trong trận đấu, các CĐV Việt Nam luôn là những người ồn ào nhất trên sân và liên tục hô vang tên các cầu thủ để cổ vũ đội nhà. Có lẽ các cầu thủ U23 Việt Nam cũng bất ngờ khi họ lại nhận được sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của các CĐV thân thuộc khi phải thi đấu xa nhà.

Các CĐV Việt Nam không chỉ cổ vũ khi đội tuyển U23 Việt Nam ghi được bàn thắng mở tỷ số mà ngay cả khi các cầu thủ của chúng ta gặp khó khăn với lối chơi của U23 Hàn Quốc, CĐV Việt Nam vẫn cứ cổ vũ hết sức nhiệt tình. Họ hát vang "Ole ole ole" trên khán đài, hô tên từng cầu thủ U23 Việt Nam nhận được bóng và mỗi khi cầu thủ U23 Việt Nam nào bị chấn thương nằm sân đều được CĐV gọi tên để động viên đứng dậy.

Chia sẻ trước trận, nhiều CĐV Việt Nam tỏ ra lạc quan khi dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, hoặc ít nhất là một trận hòa. Dù kết quả trận đấu không như ý nhưng rõ ràng đội tuyển U23 Việt Nam đã làm hài lòng các CĐV, vốn phải lặn lội từ Thượng Hải xuống Giang Tô để tiếp sức cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, khi có một trận đấu kiên cường trước đối thủ mạnh Hàn Quốc.

Không phải ngẫu nhiên mà khi kết thúc trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã ra cúi đầu cảm ơn các CĐV nhà. Đáp lại, gần 100 CĐV Việt Nam đến từ Thượng Hải đã động viên các cầu thủ rằng "Không sao cả, mới chỉ thua trận đầu. Chúng ta vẫn còn hai trận nữa".

Một trong những thành viên của đội CĐV Việt Nam đến cổ vũ cho đội nhà tối nay cho biết rằng họ sẽ tới đông hơn trong trận đấu sau với U23 Australia khi cuộc chạm trán này diễn ra vào ngày cuối tuần. Thậm chí các CĐV Việt Nam cũng đã lên kế hoạch để tới thành phố Thường Thục (nơi diễn ra trận cuối của vòng bảng) để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu gặp U23 Syria.

Không mấy khi các du học sinh Việt Nam được chứng kiến tận mắt các tuyển thủ quốc gia của mình thi đấu tại Trung Quốc nên họ đã tận dụng tối đa cơ hội này để theo dõi U23 Việt Nam. Cách đây gần nửa năm, đội tuyển U20 Việt Nam khi thi đấu ở U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc, góp phần quan trọng khiến không khí của giải đấu trở nên sôi động và hấp dẫn.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở loạt trận khai mạc bảng D VCK U23 châu Á nă 2018, khi trận U23 Australia - U23 Syria diễn ra trong điều kiện khán đài hoàn toàn vắng bóng khán giả, còn trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc diễn ra sau đó thu hút tới 792 khán giả, trong đó đa số là CĐV Việt Nam. Có thể nói, nhờ CĐV Việt Nam mà sân Trung tâm Thể thao Côn Sơn tối 11/1 đã không rơi vào cảnh vắng lặng.

Hoàng Linh - Mạnh Vũ (P/v TTXVN từ Côn Sơn, Trung Quốc)