01:20 12/01/2015

VASS đồng hành với những nạn nhân tai nạn

Đúng tinh thần slogan của VASS “Today not Tommorrow”, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã trao yêu thương tới người nhà nạn nhân.

Lúc 0 giờ 30 sáng ngày 10/1/2015, tại km số 10 đường tránh Huế thuộc địa phận phường Hương Hồ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo mang biển kiểm soát 29C- 240.51 và xe tuần tra cảnh sát giao thông.


Đại diện VASS thăm gia đình nạn nhân Tuấn.



Vào thời điểm trên, xe container trên chạy theo hướng Bắc - Nam đến địa điểm trên đã đâm vào xe tuần tra cảnh sát giao thông làm cả 2 xe lao thẳng xuống vực, cháy hỏng hoàn toàn. Hậu quả, tài xế xe đầu kéo tử vong ngay tại chỗ và một đồng chí CSGT bị thương nặng.


Theo trung tá Trần Đình Quý - Đội tuần tra số 1, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên – Huế - cho biết: Lúc đó, đội tuần tra của chúng tôi gồm có 5 đồng chí đang dừng xe ở km số 10 cạnh nhà anh Tôn Thất Việt để ghi sổ nhật ký tuần tra và kiểm tra xe lưu thông trên tuyến thì phát hiện xe container 29C - 240.51 có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế xe trên đã lao thẳng vào xe tuần tra của chúng tôi làm đồng chí Thượng úy Nguyễn Tín văng ra xa 5m bị thương nặng đưa đi cấp cứu.


Đúng tinh thần slogan của VASS “Today not Tommorrow”, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã có mặt tại Phòng Cảnh sát giao thông Huế thăm hỏi đồng chí chiến sĩ thượng úy Nguyễn Tín Công An bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng. Đồng thời, cử đại diện tại Ninh Bình ngay trong đêm về quê của em Nguyễn Hữu Tuấn, tài xế xe 29C - 240.51 đến thăm hỏi, chia buồn và viếng linh cửu em tại quê nhà. Tại ngôi nhà cấp 4, không khí tang thương bao trùm gia đình, đứa con trai 4 tuổi chắp hai tay vái bố vẫn hồn nhiên chưa biết sự mất mát quá lớn vừa ập xuống đời mình. Nghĩa tử là nghĩa tận, với tính nhân văn của nghề bảo hiểm, VASS Ninh Bình đã trao toàn bộ số tiền “mức trách nhiệm đã tham gia mua bảo hiểm tại VASS” cho gia đình nạn nhân để kịp thời hỗ trợ cho gia đình lo việc hậu sự. 


Cháu bé con anh Tuấn trước bài vị bố.


Bố của nạn nhân Tuấn là ông Nguyễn Hữu Trung nói trong nghẹn ngào: “Thay mặt gia đình tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn công ty bảo hiểm Viễn Đông đã kịp thời bồi thường cho gia đình tôi, giúp đỡ gia đình tôi bớt khó khăn lúc này. Ngày 15/1, chúng tôi sẽ vào địa điểm xảy ra tai nạn để gọi hồn con trai về quê theo phong tục người Việt, cầu mong con trai tôi sớm được siêu thoát”.


Trước đó, ngày 12/1/2015, VASS cũng đã đến nhà trọ của chị Ngọc Hiếu hiện đang tạm trú tại Bình Dương, là vợ của nạn nhân Nguyễn Phi Hùng để thăm hỏi, chia buồn và động viên tinh thần.


Vào ngày 4/1/2015, tại Công ty CP Chấn Kiệt (Ấp An Tây, xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động. Trong lúc trực ca sáng, anh Nguyễn Phi Hùng (quê Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị tai nạn trượt chân té xuống hồ và tử vong.


Theo số HĐ 201411211041080001, có hiệu lực từ ngày 21/11/2014 đến 20/11/2015, anh Nguyễn Phi Hùng đã vay 17,6 triệu đồng tại VPBank để mua xe gắn máy trị giá 24 triệu đồng. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên anh Hùng mới chỉ thanh toán được 1 tháng tiền gốc và lãi. Vậy nên, theo Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo hiểm giữa VPBank và người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra một trong các sự kiện bảo hiểm: Người được bảo hiểm tử vong, bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bị mất tích, VASS sẽ thay mặt khách hàng thanh toán dư nợ gốc còn lại và khoản lãi phát sinh kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm cho VPBank.


Chị Ngọc Hiếu, vợ anh, cho biết: “Hai vợ chồng đều là dân làm thuê, tích cóp được hơn 6 triệu đồng. Vì sắp bước sang năm mới nên hai vợ chồng bàn nhau vay tiền với lãi suất thấp để sắm chiếc xe máy dành để đi chơi Tết. Nào ngờ, xe vừa lấy biển số, chồng em ra đi đột ngột, khiến em vô cùng hụt hẫng và bối rối về khoản nợ còn lại vì lương em chỉ đủ trả tiền phòng trọ và chi phí của bản thân thôi. Nhưng VASS nói chồng em tuy mất rồi, gia đình không lo lắng đến khoản nợ đó nữa vì đã có bảo hiểm thanh toán nên em cũng vơi bớt nỗi lo cơm áo trong thời gian tới”.


An Thu