Vinh quang ở đâu?

Còn đến gần 20 ngày nữa, HLV Calisto mới trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Thế nhưng, để tránh những sai lầm như năm vừa qua, ngay từ giờ, vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ phải xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới 2011.

Một điều chắc chắn là một khối lượng công việc khổng lồ đang chờ HLV Calisto trong năm nay. Theo kế hoạch đã được công bố, HLV Calisto sẽ phải dẫn dắt cả hai đội tuyển quốc gia và Olympic tham dự ở nhiều đấu trường quốc tế. Ngoài “mặt trận” SEA Games 26 tại Inđônêxia, ông "thầy phù thủy" còn có 2 nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012.

Thách thức đang chờ ông Calisto ở phía trước. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Trong những nguyên nhân thất bại của bóng đá Việt Nam trong năm qua có phần nào là do HLV Calisto đã phải ôm đồm quá nhiều việc ở cả hai đội tuyển. Lỗi lớn thuộc về phía LĐBĐVN khi không giấu tham vọng muốn tận dụng tối đa số tiền đã bỏ ra để trả lương cho vị HLV ngoại này.


Tuy nhiên, phần lỗi không nhỏ cũng thuộc về thầy Tô khi ông quá "tham công, tiếc việc". Vị HLV này liên tục tuyên bố ông không hề cảm thấy bị quá tải. Điều dễ nhận thấy là ông không cảm thấy quá sức, nhưng khi quá nhiều việc ai cũng dễ mắc sai lầm hơn.


Và thực tế đã cho thấy HLV Calisto đã có phần bảo thủ trong cách chỉ đạo, ông không thể truyền được chất lửa và sự nhạy bén cho các tuyển thủ như đã từng làm ở hai năm trước đó. HLV Calisto đã dồn toàn tâm toàn ý cho ĐTVN trong năm 2008 và ĐT Olympic trong năm 2009, cả hai đội tuyển đều đá tiến bộ trong hai năm này. Nếu chỉ tập trung vào ĐTVN ngay từ đầu năm 2010, có lẽ mọi chuyện đã không bi đát như đã diễn ra.

Trong tháng 6 năm nay, ĐTVN sẽ đá vòng loại World Cup 2014, cùng lúc ĐT Olympic cũng dự vòng loại Olympic London 2012. Công tác chuẩn bị của 2 đội tuyển gần như cùng lúc, nên công việc sẽ rất lớn. Tuy cả hai đấu trường này đều không phải là mục tiêu lớn nhưng nếu dẫn dắt cả hai đội, HLV Calisto sẽ không thể làm tốt tất cả.


Bị loại sớm tại hai đấu trường này cũng sẽ không phải là một thảm họa, nên phải biết cách đặt mục tiêu thực tế hơn. Để các tuyển thủ cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thì hợp lý hơn việc cố gắng tiến sâu vào giải.


Trong khi đó, những trận đấu tại vòng loại Olympic London 2012 sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ ở ĐT Olympic có dịp tham dự những trận đấu quốc tế trước khi dự SEA Games 26.


Nếu phải chọn, HLV Calisto chỉ nên tập trung "cầm" một ĐT Olympic để có những điều chỉnh hợp lý mang tính bền vững, lâu dài hơn. Nên nhớ, chiến thắng trong một trận chung kết là thành quả của cả một quá trình dài chuẩn bị, chứ không phải chỉ là sự nỗ lực trong một đợt tập huấn.

Nếu phải chọn một mục tiêu cao nhất, thì trận chung kết SEA Games 26 sẽ là chỉ tiêu trọng tâm của năm 2011. Vì vậy, nhiệm vụ lớn nhất của HLV Calisto sẽ là dẫn dắt đội Olympic Việt Nam đổi màu tấm huy chương tại đấu trường này.


Thất bại tại AFF Cup có thể tạm quên đi, nhưng nhiệm vụ đi đến trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đang hiện hữu trước mắt. Hơn thế nữa, giành được tấm HCV là điều mong mỏi của hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam.


Lựa chọn ấy là đúng đắn, nhưng rất có thể LĐBĐVN và HLV Calisto lại vấp phải lối mòn cũ khi căng sức trên quá nhiều mặt trận. Thất bại tại SEA Games 25 vẫn còn nguyên giá trị, HLV Calisto sẽ có trọn vẹn một năm để sửa sai. Giành được một vinh quang hoặc đá nhạt nhòa trên tất cả các mặt trận?!

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN