Thắng Xingapo Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng B


Vũ Phong, “người hùng” của AFF Cup 2008 đã lại lập công với bàn thắng duy nhất giúp ĐTVN vượt qua ĐT Xinhgapo trong trận đấu nghẹt thở tối qua. Không chỉ lọt qua khe cửa hẹp giành vé vào bán kết, thầy trò HLV Calisto còn có được ngôi đầu bảng B đầy kiêu hãnh.


Trước một Xinhgapo với đội hình gồm nhiều cầu thủ to cao, HLV Calisto buộc lòng phải tung Tấn Trường vào sân sau khi Hồng Sơn để quá nhiều lỗi bắt bóng bổng ở trận thua Philíppin. Thủ môn người Đồng Tháp này đã không phụ sự tin tưởng khi ra vào hợp lý trong những tình huống bóng bổng. Tấn Trường đã cứu nguy những bàn thua mười mươi ở những phút đầu tiên. Thậm chí, cũng chẳng quá khi nói Tấn Trường là người có công lớn nhất giúp ĐTVN không thua trong nửa cuối hiệp 2 khi đội chủ nhà liên tục phải chịu những đợt tấn công của đối thủ.

Không có Tấn Tài, Trọng Hoàng vào sân ngay từ đầu và đá như một hộ công. Hậu vệ trái Việt Cường cũng trở lại sau khi bình phục vết thương. Thế nhưng, sự thay đổi đáng kể hơn cả là những mảng miếng trong lối đá tấn công, dồn ép đối thủ. Thành Lương vẫn cầm bóng rất nhiều nhưng liên tục di chuyển vào giữa. Hàng công của đội chủ nhà thường xuyên có những pha phối hợp nhỏ ở ngay giữa sân.

Những đường tấn công trực diện được triển khai nhiều hơn. Thành Lương thay vì dẫn bóng dọc biên để tạt vào trong như trận trước mà chuyển sang dốc thẳng bóng vào trung lộ. Không còn những tình huống cầm bóng lắt léo, rườm rà, các tiền vệ biên sau khi đi bóng ở đoạn ngắn lập tức trả bóng vào trong, phối hợp cùng các cầu thủ ở tuyến giữa là Trọng Hoàng và Minh Phương. Việt Cường và Vũ Phong thường xuyên hoán đổi vị trí bên cánh trái. Nhờ vậy, những đợt tấn công của ĐTVN chủ yếu là những pha đan chéo sân và kết thúc bằng những pha dứt điểm ở trung lộ. Lối đá tấn công này phần nào đã gây bất ngờ cho đối phương.


Quang Thanh (16) cản phá thành công nhiều pha bóng nguy hiểm của đối phương. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Bài học từ trận thua Philíppin đã được thầy trò HLV Calisto rút kinh nghiệm sâu sắc. Bàn thắng mở tỷ số có dấu ấn của lối chơi tấn công sắc sảo. Chỉ sau một pha gẩy bóng nhẹ của Trọng Hoàng, Thành Lương đã có một đường chuyền bóng tinh tế để Vũ Phong băng xuống. Chỉ với 1 chạm, Vũ Phong đã hạ gục thủ môn Sunny, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Xuất hiện càng lúc càng nhiều những đường chuyền chồng cánh ở trung lộ gây khó khăn cho ĐT Xinhgapo. ĐTVN cho thấy những thay đổi tích cực trong các pha cầm bóng. Các cầu thủ không vội vàng đi bóng lắt léo mà bình tĩnh tỉa bóng cho đồng đội chuyển hướng tấn công ngay khi có thể. Vì vậy, đã không còn tái diễn tình trạng tấn công luẩn quẩn rồi nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Trận này cũng ghi nhận những sai lầm đáng kể ở hàng phòng ngự. Như Thành thường có mặt ở phần sân đối phương khiến cho hàng phòng ngự của ĐTVN có đôi chút lỏng lẻo. Thậm chí, trung vệ này còn để xảy ra một số sai sót, để mất bóng chút nữa dẫn đến bàn thua. Một nửa thời gian cuối hiệp 2 là lúc mà ĐTVN phải lùi về phòng ngự khi Trọng Hoàng phải nhận thẻ đỏ. Với việc thay Minh Châu, Đình Luật và Đình Đồng vào sân, ĐTVN đã cho thấy sự tỉnh táo trong phòng ngự. HLV Calisto hiểu rằng phải củng cố khả năng chống bóng bổng cho các cầu thủ khi người Xinhgapo liên tục xoáy vào nhược điểm này. Sức ép lên khung thành của Tấn Trường không ngớt với khá nhiều những tình huống nguy hiểm đến từ những cái đầu cao lớn của đối phương. Tuy nhiên, với việc ra vào hợp lý cùng phản xạ nhanh nhạy, Tấn Trường đã xuất sắc hóa giải những cú sút nguy hiểm của đối phương. Những phút thi đấu này cũng cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong tâm lý thi đấu của ĐTVN khi bình tĩnh cầm bóng, duy trì thế trận, bảo toàn chiến thắng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Thiên Trường, ĐT Mianma và ĐT Philíppin đã hòa nhau với tỷ số 0 - 0. Thắng ĐT Xinhgapo trên sân Mỹ Đình, ĐTVN giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Thầy trò HLV Calisto sẽ gặp đội nhì bảng A Malaixia ở trận bán kết lượt đi vào ngày 15/12.

Lâm Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN