Premier League bất ngờ hấp dẫn trở lại

Cuộc đua giành chức vô địch ở Premier League (Ngoại hạng Anh) bất ngờ kịch tính và căng thẳng trở lại sau khi mọi thứ tưởng chừng đã an bài. Manchester United giờ không còn một mình một ngựa về đích mà phải chống chọi với hai đối thủ Chelsea và Arsenal.

Lượt trận hồi giữa tuần, M.U đã bỏ lỡ thời cơ cực kỳ lý tưởng để bứt tốp. Họ đã bị Newcastle cầm hòa ở sân St James' Park trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Dù đối thủ trực tiếp Arsenal cũng vấp ngã trước Tottenham ngay sau đó, nhưng trận hòa của M.U ở Newcastle đã làm hồi sinh một đối thủ đáng sợ: Chelsea. Sau khi bị chính M.U loại khỏi Champions League, Chelsea đã dồn toàn lực cho mặt trận Premier League và họ đã có hai chiến thắng liên tiếp trước West Brom và Birmingham. Sự hồi sinh của Chelsea gắn liền với một sự kiện: HLV Carlo Ancelotti không còn tin tưởng chân sút tân binh trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres và quay trở lại với tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba. Hai trận mà Chelsea toàn thắng, Drogba đều đá chính trong khi Torres phải dự bị.

Từ chỗ chỉ lo cho một suất trong tốp 4, Chelsea đã vươn lên chiếm vị trí thứ hai trên BXH Premier League. Sau 33 vòng, họ cùng được 64 điểm như Arsenal nhưng lại nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng - bại (+34 so với +32 của Arsenal). Chelsea và Arsenal hiện cùng kém M.U 6 điểm. Dù khoảng cách ấy là rất đáng kể khi mùa giải chỉ còn 5 vòng nhưng M.U còn phải gặp Arsenal ở Emirates và tiếp Chelsea ở Old Trafford. Nếu thua cả hai trận ấy, M.U hoàn toàn có thể đánh mất ngôi vị số 1.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn với M.U nếu họ chỉ tập trung cho mỗi Premier League. Nhưng khác với hai đối thủ Chelsea và Arsenal, M.U vẫn còn đấu trường danh giá Champions League để phấn đấu. Họ đã lọt vào vòng bán kết, với đối thủ là Schalke 04 của Đức, vốn kém hơn họ về đẳng cấp, kinh nghiệm, chất lượng đội hình. M.U coi như đã nhìn thấy cửa trận chung kết. Chắc chắn M.U sẽ bị phân tâm bởi Champions League. Khi ấy, họ không thể bung hết sức cho mặt trận Premier League. Như trận gặp Everton đêm nay, nhiều khả năng hàng loạt trụ cột được cho nghỉ để chuẩn bị cho trận lượt đi với Schalke trên sân khách.

Trong trường hợp M.U không thể giành chiến thắng trước Everton, Chelsea sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách. Vòng 34, họ sẽ tiếp West Ham trên sân nhà Stamford Bridge. Trong khi Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ và hướng đến chức VĐ thì West Ham đang đứng trước nguy cơ rớt hạng. Hiện tại, West Ham đang xếp thứ 2 từ dưới lên.

Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Arsenal sẽ thoát khỏi đầm lầy khủng hoảng. 6 trận Premier League gần đây, họ chỉ thắng 1 mà thôi. Sự yếu kém của hàng thủ và bản lĩnh đang khiến Arsenal trả giá đắt. Hy vọng giành chức VĐ của Arsenal sẽ tiêu tan nếu họ không thể giành trọn 3 điểm ở sân Bolton đêm chủ nhật này. Bolton vốn là đối thủ rất khó chịu và hiện xếp thứ 8 trên BXH.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN