Những cuộc đua dần ngã ngũ

Cuộc đua vô địch ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu, từ Anh sang Italia tới Tây Ban Nha, đang tiến gần hơn đến thời điểm ngã ngũ khi các đội đầu bảng đều giành chiến thắng trong loạt trận cuối tuần qua.

Chicharito ghi bàn thắng duy nhất giúp M.U giành trọn 3 điểm trong trận cầu đầy khó khăn. Ảnh: AFP-TTXVN

Trên sân nhà Old Trafford, Manchester United đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Everton. Khi những cơ hội, vốn đã không nhiều lắm, lần lượt bị các chân sút bỏ lỡ, nhiều CĐV của đội bóng có biệt danh "Quỷ Đỏ" đã lo lắng nghĩ về một trận hòa 0-0 nữa cho đội bóng của họ, sau trận hòa trên sân của Newcastle hồi giữa tuần. Nhưng vào thời điểm trận đấu chỉ còn ít phút nữa là kết thúc, tiền đạo trẻ Chicharito đã thể hiện được cái duyên ghi những bàn quan trọng của mình với cú đánh đầu chuẩn xác từ cự ly gần. Đó là bàn thắng thứ 19 của tiền đạo người Mexico trong mùa giải đầu tiên cho M.U.

Với chiến thắng này, M.U tạm thời nới rộng cách biệt với hai kẻ bám đuổi Chelsea và Arsenal lên thành 9 điểm. Nhưng sau đó ít tiếng, khoảng cách ấy lại được Chelsea thu hẹp xuống còn 6 điểm với thắng lợi 3-0 trước đội bóng đang vật lộn để trụ hạng West Ham. Trận đấu này đánh dấu một sự kiện mà các CĐV của Chelsea đã chờ đội từ rất lâu: Tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử Fernando Torres có bàn thắng đầu tiên. Pha lập công ở phút 84 trận gặp West Ham đã giúp Torres chấm dứt chuỗi 14 trận liên tiếp, tương đương 901 phút, hay hơn 15 giờ bóng đá, không ghi được bàn thắng cả trong màu áo Liverpool, đội tuyển TBN lẫn Chelsea.

Ảnh: AFP-TTXVN

Trong khi đó, ở Italia, đội đầu bảng AC Milan cũng tiến thêm được một bước dài nữa tới chức vô địch Serie A với việc đánh bại Brescia ngay trên sân của đối phương. Người ghi bàn duy nhất cho Milan là tiền đạo Robinho. Với chiến thắng này, Milan vẫn duy trì được khoảng cách 8 điểm so với Inter, đội đã rất nỗ lực đánh bại Lazio 2-1 dù chơi thiếu người từ phút 13. Napoli, đối thủ từng được cho là sẽ gây nhiều khó khăn cho Milan, thể hiện rõ sự hụt hơi bằng thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân của Palermo. Với những kết quả này, Napoli đã thua Milan tới 9 điểm. Serie 10-11 chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc.

Ở Tây Ban Nha, Barca cũng gần như chắc chắn sẽ bảo vệ thành công được ngôi vô địch khi vẫn duy trì được cách biệt 8 điểm với Real trong điều kiện giải chỉ còn 5 vòng. Messi đã có bàn thắng thứ 50 trong mùa, còn Villa có pha lập công đầu tiên sau 11 trận tịt ngòi để giúp Barca đánh bại đội bóng đang vật lộn trụ hạng Osasuna 2-0 trên sân nhà. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho chiến thắng là chấn thương của Maxwell và Gaby Milito. Real Madrid cũng thể hiện quyết tâm bám đuổi bằng cách vùi dập Valencia 6-3 ngay trên sân của đối phương. Nhưng quyền quyết định về chức vô địch Liga từ lâu đã không còn nằm trong tay của thầy trò Mourinho nữa.

Trong các đội đầu bảng ở những giải lớn, chỉ có Dortmund là không duy trì hoặc gia tăng được cách biệt với các đội đứng sau, thậm chí còn để cho khoảng cách bị rút ngắn. Trước vòng này, Dortmund có cơ hội đăng quang sớm, với điều kiện họ đánh bại M'gladbach còn Leverkusen để thua Hoffenheim. Tuy nhiên cuối cùng thì cả hai điều kiện này đều không được thỏa mãn. Trong khi Leverkusen đánh bại Hoffenheim 2-1, Dortmund lại để thua M'gladbach 0-1. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa đội nhất và nhì Bundesliga hiện chỉ còn 5 điểm. Dù vậy, do giải chỉ còn 3 vòng, khả năng Dortmund đánh rơi chức vô địch vẫn là rất thấp.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN