HLV Calisto: "Thắng nhưng không kiêu"

Dư âm của trận đấu chiến thắng vẫn còn khiến đội tuyển Việt Nam và CĐV lâng lâng. Nhưng ngay sau thành công này, là những thử thách lớn ở phía trước, khi những đối thủ của chúng ta ngày càng mạnh hơn.
“Thắng không kiêu” là điều các cầu thủ cần học được, để có thể có những bước thành công tiếp theo trong AFF Cup.

Tiếp tục nỗ lực

Giành chiến thắng 7 - 1 trước Mianma, ĐTVN cũng chính là đội bóng có khởi đầu ấn tượng nhất trong số các đội tham dự AFF Cup 2010. Nhưng với HLV Calisto, thành công ban đầu vẫn chưa đủ. Ông muốn các cầu thủ cần giữ cho đôi chân của mình chạm đất.

Các tuyển thủ Việt Nam tập sút phạt. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN

Đánh giá về trận thắng mà nhiều người nói là với tỷ số kinh hoàng 7 - 1 của ĐTVN trước đối thủ Mianma, HLV Calisto cho biết: “Mianma không phải là đội bóng tồi và chiến thắng này rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Trước trận đấu, tôi không thể dự đoán tỷ số sẽ là 7 - 1. Sau bàn thắng dẫn trước1 - 0, có thời điểm các cầu thủ đã mất tập trung và bị gỡ hòa, sau đó, đội đã lấy lại tinh thần và chơi tốt hơn. Với tôi, tinh thần tập thể rất quan trọng. Trong đội bóng của chúng tôi không có ngôi sao, tất cả đều phải chiến đấu vì tập thể. Đội tuyển Việt Nam đã ghi 7 bàn nhưng vẫn còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Với nhiều người thì 7 bàn là đủ nhưng tôi là HLV trưởng nên thấy các cầu thủ vẫn phải cải thiện nhiều”.

Bên cạnh việc đánh giá Mianma không phải là đội bóng yếu, HLV Calisto còn cho biết nhận định của mình về đối thủ kế tiếp, Philíppin. HLV Calisto cho biết: “Philíppin là đội bóng có hàng phòng ngự tốt và chúng ta sẽ phải hết sức tập trung trong trận đấu sắp tới”.

Vẫn biết chặng đường phía trước còn rất dài nhưng ít nhất chiến thắng trước Mianma cũng khiến đội tuyển Việt Nam rũ bỏ được gánh nặng tâm lý đeo đuổi trong suốt thời gian qua. Có thể hiểu được cảm giác sung sướng của HLV Calisto cũng như các cầu thủ sau khi trận đấu này kết thúc. Thậm chí, cho tới sáng qua, sau khi đã trải qua một đêm nghỉ, nhiều người vẫn còn lưu lại cảm giác lâng lâng. Tuy vậy, thêm một lần nữa HLV Calisto phải nhắc nhở các cầu thủ nên giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh trong thời điểm này. “Tinh thần của các cầu thủ đang vui vẻ và khá thoải mái. Tuy nhiên, hành trình phía trước vẫn còn dài và cần phải hết sức tập trung”.

Đã có hơn 7 tỉ đồng tiền thưởng nếu bảo vệ được ngôi Vương

Trong cuộc họp sáng qua, ngày 3/12, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố hợp đồng tài trợ giải thưởng cho đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2010. Theo đó, nếu bảo vệ thành công ngôi vị số 1 tại đấu trường Đông Nam Á lần này, đội tuyển Việt Nam sẽ nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng từ nhà tài trợ VPBank. Nếu giành ngôi á quân, mức thưởng dành cho đội tuyển sẽ là 1 tỷ đồng.

Về phía LĐBĐVN, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định, ĐTQG chắc chắn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của mình. Cụ thể, tại AFF Suzuki Cup 2008, LĐBĐVN đã thưởng 4 tỷ đồng cho chức vô địch của ĐTQG. Lần này, nếu bảo vệ thành công vương miện, ĐTQG sẽ nhận được ít nhất là 5 tỷ đồng từ LĐBĐVN. Như vậy, số tiền thưởng cho đội tuyển nếu bảo vệ được ngôi Vương tới thời điểm này đã là 7 tỉ đồng. Và con số sẽ còn tăng lên tiếp, bởi trong tương lai sẽ còn rất nhiều sự góp sức từ các nhà tài trợ, các đối tác...

Trong những động thái của đội tuyển, sáng qua 3/12, HLV trưởng Calisto cho phép toàn đội nghỉ ngơi và trở lại sân tập trong buổi chiều để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Xinhgapo diễn ra vào 19 giờ 30 tối 5/12.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN