Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, thành phố tự trị Ceuta của Tây Ban Nha đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo và an ninh sau khi có khoảng 1.500 người di cư đã bơi từ Maroc sang thành phố này chỉ trong một tuần qua.
Người di cư tới đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 13/7/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Phát biểu trên các đài phát thanh Cadena SER và Onda Cero ngày 30/7, Thị trưởng Ceuta, ông Juan Jesus Vivas, cho biết làn sóng người di cư đã khiến hệ thống tiếp nhận của thành phố rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Hiện Ceuta đang đối mặt với "tình trạng khẩn cấp thực sự về nhân đạo và xã hội" khi các cơ sở tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người đi cùng hiện đang bị quá tải nghiêm trọng. Theo ông Vivas, đây là cuộc khủng hoảng mang tính quốc gia và Chính phủ Tây Ban Nha cần có phản ứng "kiên quyết, mạnh mẽ, ngay lập tức và có sự phối hợp thống nhất".
Dự kiến, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska sẽ tới Ceuta ngày 31/7 để làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng an ninh. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết nhiều bộ, ngành đang phối hợp nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh Maro cũng đang phối hợp để ngăn chặn các vụ vượt biên từ lãnh thổ nước này.
Theo ông Vivas, hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 300 người di cư bơi đến Ceuta. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thành phố có thể phải đối mặt với tình trạng tương tự cuộc khủng hoảng hồi tháng 5/2021, khi có khoảng 10.000 người tràn vào Ceuta chỉ trong vài ngày. Ông cũng đề cập đến những tổn thất về người khi có khoảng 60 thi thể đã được tìm thấy trên biển trong những tháng gần đây. Quan chức này kêu gọi sửa đổi khuôn khổ pháp lý về nhập cư của Tây Ban Nha sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết ngăn trục xuất ngay những người di cư bị chặn trên biển khi họ tìm cách đến Ceuta hoặc thành phố Melilla theo cơ chế đặc biệt đang áp dụng tại 2 vùng lãnh thổ này.