02:22 12/02/2012

Valentine không của riêng ai

Du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm nay, ngày Lễ Tình yêu (Valentine) đã nhanh chóng được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tiếp nhận, và giờ đã trở thành một ngày lễ hạnh phúc đối với nhiều người Việt Nam.

Du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm nay, ngày Lễ Tình yêu (Valentine) đã nhanh chóng được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tiếp nhận, và giờ đã trở thành một ngày lễ hạnh phúc đối với nhiều người Việt Nam. Bởi nó là "cái cớ" rất đáng yêu để những cặp đôi ngỏ lời yêu nhau, tặng nhau những món quà ý nghĩa. Và Valentine cũng là dịp để những cặp vợ chồng gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, tô thắm thêm cho tình nghĩa vợ chồng.

Ngày của những người yêu nhau

Lịch sử và ý nghĩa của ngày Lễ Tình yêu có nhiều câu chuyện khác nhau, nhưng được nhắc đến nhiều hơn cả là câu chuyện cảm động về một vị linh mục có tên là Valentine. Chuyện kể rằng vào thế kỷ thứ III, vị vua Claudius II của nước Ý đã ra lệnh cấm tổ chức lễ cưới, để những người trai trẻ tập trung vào những cuộc chiến tranh phi nghĩa. Bất chấp lệnh cấm hà khắc, linh mục Valentine âm thầm kết duyên cho các cặp đôi. Dù bị phát hiện và bị xử tử, song trước khi chết, Valentine cũng kịp gửi tấm thiệp thể hiện tình yêu của mình với con gái viên cai ngục. Ngày mất của vị linh mục cũng là ngày mà ngọn lửa của yêu thương được nhen lên trên toàn thế giới, ngày 14/2.

Ngày Valentine là ngày bày tỏ tình yêu thích hợp nhất của những đôi trai gái. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN


Cũng bởi mang những ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy nên ngay khi du nhập vào Việt Nam, ngày Valentine nhanh chóng được giới trẻ hào hứng đón nhận. "Cả năm gần gũi thân thiết, chúng tôi đều có tình cảm tốt về nhau. Nhưng cuộc sống với nhiều lo toan khiến tôi chưa có dịp ngỏ lời với cô ấy. Nhân ngày Valentine này, tôi dự định sẽ rủ cô ấy đi xem phim, dạo phố, ăn lẩu chocolate và bày tỏ tình cảm của mình. Hi vọng cô ấy sẽ nhận lời", Minh Nghĩa - sinh viên năm thứ 3, Học viện Hành chính Quốc gia, chia sẻ.

Tâm sự của Nghĩa cũng là tâm lý của nhiều bạn trẻ muốn Thánh Valentine che chở cho tình yêu của mình. Cũng theo các bạn trẻ, rất khó để bảo bạn mình ngừng đi gia sư buổi tối, hay nghỉ đi học thêm ngày cuối tuần để đi chơi với nhau thật lâu. Nhưng Valentine luôn là tối mà hầu hết sinh viên gác lại mọi công việc, ra ngoài với những người bạn. Có thể sau đó, những tình yêu đẹp được nảy nở, cũng có thể đơn giản, họ chỉ trao nhau những giây phút vui vẻ của tình bạn trong sáng. Song điều quan trọng là, họ đã dành cho những người bạn của mình và cả bản thân mình cơ hội để tìm thấy "nửa còn lại" nhờ ngày Lễ Tình yêu.

"Valentine năm nay, bọn mình đã có khoảng 50 người đặt dịch vụ. Tùy mức giá mà bọn mình dùng những "chiêu" khác nhau để tạo nên những đêm Valentine huyền diệu. Ví như trước đây, với mức 500.000 đồng, bọn mình hay thả nhiều đèn trời từ xa để tạo không gian lãng mạn. Rồi bạn trai quay sang ngỏ lời trong sự bất ngờ của bạn gái. Giờ đèn trời bị cấm, bọn mình lại tìm ra nhiều ý tưởng mới" - Nguyễn Tiến Đức, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông, người chuyên làm "dịch vụ tỏ tình" đã ba năm nay cho hay.

Theo tìm hiểu, "dịch vụ tỏ tình" đang được rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn bởi nó khiến thời khắc tỏ tình thiêng liêng trở nên lãng mạn hơn. "Tỉ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều. Nó thường làm những cô gái đã sẵn tình yêu thêm xúc động và những cô gái đang lưỡng lự bị thuyết phục hoàn toàn", Đức phân tích

Thắm lại tình nghĩa vợ chồng

Đã bốn năm nay, cứ đến tối 14/2, vợ chồng anh Chung, chị Lan Anh (Long Biên, Hà Nội) lại gửi con cho ông bà rồi đi ăn, đi chơi, sống lại những tháng ngày lãng mạn hồi sinh viên.

Anh Chung vui vẻ tâm sự: "8 năm trước tôi ngỏ lời với vợ tôi vào đúng Valentine. Trước khi tôi đi tỏ tình, cả phòng ký túc xá của tôi gom quần áo, giầy, mũ đẹp nhất cho tôi. Rồi 8 cái đầu loay hoay nghĩ kịch bản để tôi tỏ tình. Song đang đèo bạn gái đi trên đường, chưa đến chỗ trong kịch bản thì xe đạp thủng lốp. Thế là lếch thếch dắt bộ về ký túc cho kịp giờ đóng cửa. Cũng may là tôi kịp nói điều cần thiết. Và giờ, cứ mỗi lần "trốn con" đi chơi Valentine, chúng tôi lại hay gửi xe, đi bộ ở một tuyến phố nào đó và ôn lại những kỷ niệm Valentine xưa".

Theo những người bán hoa trên phố Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân - Hà Nội) cho hay, có rất đông người đã có gia đình vẫn đến đây mua hoa. Thú vị ở chỗ những cặp vợ chồng thường mua những bó hoa nhỏ, không gói ghém cầu kỳ, đắt tiền như những cô cậu sinh viên. Không phải bởi họ không có tiền, mà vì khi đã thành vợ chồng, cùng làm, cùng tiêu, họ biết trân trọng hơn giá trị của những đồng tiền.

"Trước kia tôi cũng chỉ nghe nói Valentine là ngày lễ tình yêu, nhưng cũng không hiểu nguồn gốc hay ý nghĩa thực sự của ngày này. Năm ngoái, vô tình gặp cậu con cả mua hoa, hỏi ra thì mới biết nó mua tặng vợ nhân ngày Lễ Tình yêu. Thế là tôi cũng mua chục bông hồng về tặng bà xã nhà tôi, cả ngày hôm ấy bà ấy vui ra mặt. Năm nay, tôi cũng sẽ mua hoa và quà tặng bà ấy, để bà ấy được vui vẻ", bác Trần Vinh, 52 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) tâm sự.

Còn với Thùy Anh, sinh viên năm thứ 2 Đại học Kiến trúc Hà Nội, Valentine là ngày để cô tụ tập nhóm bạn "những người độc thân vui vẻ" từ hồi cấp ba. Họ trao nhau những tấm thiệp tự làm với những lời thân ái cùng chocolate. Rồi cả hội cùng đi ăn uống, hát hò. "Từ ngày cấp ba, nhóm chúng tôi luôn tụ tập vậy trong ngày Valentine. Lúc đầu là 8 người. Mỗi năm, quân số lại thay đổi, lúc thêm, lúc bớt. Song dù có thế nào, chúng tôi cũng không cảm thấy cô đơn trong ngày Lễ tình yêu. Trái lại, còn thấy rất vui vì được trao và nhận tình yêu thương từ bạn bè".

Ngày Lễ Tình yêu là dịp để những người yêu nhau, cảm mến nhau trao cho nhau những tình cảm yêu thương ngọt ngào. Bạn cũng đừng quên gửi đến người thương của mình một lời chúc thật ý nghĩa và lãng mạn nhé!

Hà My