02:21 26/02/2022

V. League 2022: Sài Gòn FC và SHB Đà Nẵng hòa kịch tính trong trận ra quân

Tối 26/2, trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội chủ nhà Sài Gòn FC đã có trận hòa 2 - 2 đầy kịch tính với SHB Đà Nẵng trong trận ra quân tại vòng 1 Giải bóng đá Vô địch Quốc gia (V.League 2022).

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Bước vào mùa giải mới, Sài Gòn FC không có nhiều sự bổ sung chất lượng nên chủ yếu vẫn dựa vào những gương mặt quen thuộc như Văn Triền, Tấn Tài, Đỗ Merlo, Quốc Long... Dù các trận đấu khởi động trước V. League 2022, đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đạt được kết quả tốt, nhưng họ không được đánh giá cao trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, sự có mặt của huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm Phan Thanh Hùng cùng dàn cầu thủ có chất lượng, SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu lọt vào Top đầu tại V. League 2022. Ngoài những cầu thủ Nguyên Sa, Văn Long, Quang Vinh, Tuấn Mạnh, SHB Đà Nẵng có sự bổ sung của hai ngoại binh rất được kỳ vọng là tiền đạo Ighodaro Osaguona và tiền vệ Kone Aboubakar.

Diễn biến trên sân cũng thể hiện rõ sự khác biệt trong lối chơi của hai đội. Chơi trên sân đối phương, nhưng đội bóng sông Hàn vẫn chủ động cầm bóng, kiểm soát thế trận nhờ hàng tiền vệ chất lượng và khá cơ động. Chính đội khách là những người có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp một nhờ công của Ighodaro Osaguona (số 9) từ pha dứt điểm bằng đầu ở phút 21. Tình huống nhận bàn thua, ngoài sự xuất sắc của tiền đạo đối phương thì hàng phòng ngự Sài Gòn FC cũng thiếu sự bọc lót cho nhau trong pha theo kèm Ighodaro Osaguona.

Chưa kịp thay đổi lối chơi có phần mờ nhạt trong hiệp đầu, nhất là mặt trận tấn công, thì đội chủ nhà lại nhận tiếp bàn thua. Ngay đầu hiệp 2, Ighodaro Osaguona tiếp tục lập công để nhân đôi cách biệt với một pha dứt điểm một chạm đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Hoài Anh (số 13).

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Những phút sau đó, Sài Gòn FC dâng lên tìm bàn gỡ, tuy nhiên đội khách vẫn là người chơi chủ động hơn. Đội chủ nhà sử dụng khá nhiều bóng bổng để tận dụng chiều cao của các cầu thủ tấn công, đặc biệt là cựu cầu thủ của SHB Đà Nẵng Đỗ Merlo (số 19). Lối chơi đơn giản này đã giúp Sài Gòn FC tìm được hai bàn gỡ.

Phút 75, đội chủ nhà có bàn thắng rút ngắn tỉ số 1 - 2 của Andre Silva (số 10) từ chấm 11 mét, sau khi cầu thủ SHB Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm.  Và ở cuối trận, Đỗ Merlo đã có pha đánh đầu cận thành khá dễ dàng để đưa trận đấu khép lại với tỉ số hòa 2 - 2 kịch tính.

Dẫn trước hai bàn nhưng không thể khép lại trận đấu với chiến thắng, đội khách SHB Đà Nẵng chỉ biết “tự trách” khi chơi có phần mất tập trung trong những phút cuối. Ở vòng đấu thứ hai, SHB Đà Nẵng sẽ trở về sân nhà Hòa Xuân để đón tiếp đội khách Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Sài Gòn FC sẽ được nghỉ vòng đấu tới.

Tiến Lực (TTXVN)