07:22 06/07/2020

V. League 2020: Hoàng Anh Gia Lai giành 3 điểm đầy may mắn

Chiều 6/7, trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra lượt trận ở vòng 8 V.Veague giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chung cuộc, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai đã giành được 3 điểm đầy may mắn.

Chú thích ảnh
Sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường đã mang lại sự khởi sắc ở tuyến giữa cho HAGL.

Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà cùng với sự trở lại của tiền vệ Xuân Trường đá cặp với Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai đã có hiệp một thi đấu đầy thuyết phục.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên khá nhanh. Sự nhịp nhàng trong lối chơi, gắn kết ở các tuyến đã tạo cho Hoàng Anh Gia Lai một thế trận có phần nhỉnh hơn. Dù trước lối đá "pressing" của đội khách, Hoàng Anh Gia Lai vẫn có những tình huống hãm thành đầy nguy hiểm.

Trong một ngày thời tiết tuyệt đẹp trên sân Pleiku như đón chào sự trở lại của tiền vệ đầy tài năng Lương Xuân Trường, phút thứ 9, Xuân Trường thực hiện quả đá phạt cách xa khung thành của thủ thành Hoài Anh, bóng bật xà ngang dội ra. Ngay lúc này, trung vệ Damir Memovic bật cao đánh đầu ngược ra ngay tầm của Walsh Chevaughn đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút tiếp theo, thế trận vẫn được các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát tốt. Đặc biệt, tuyến giữa với bộ đôi Xuân Trường - Tuấn Anh đã cầm trịch thế trận. Sự lên công, về thủ nhịp nhàng của bộ đôi này đã hóa giải nhiều đợt tấn công của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phút thứ 21, tiền vệ Tuấn Anh có pha đi bóng mẫu mực vượt qua hàng thủ áo đỏ và tung cú sút cực mạnh. Rất tiếc, bóng lại tìm đến xà ngang, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh may mắn tránh được bàn thua. Những phút cuối của hiệp 1, hai đội chơi đôi công đầy hấp dẫn dưới sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả có mặt trên sân. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến lúc tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Ở toàn bộ thời gian hiệp 2 của trận đấu là “đất diễn” của các cầu thủ trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Có thời điểm, bóng chỉ lăn bên phần sân của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Đáng chú ý, phút 48, trong một tình huống tấn công biên phải, bóng dội vào khu vực trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai, Bruno dứt điểm hiểm hóc qua chân hàng loạt hậu vệ của đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến cột dọc, từ chối bàn thắng của tiền đạo ngoại. Đến phút 61, xà ngang lại tiếp tục từ chối bàn thắng của Bruno, lần này là từ hành lang cánh trái. Nhận bóng ở ngoài vòng 16m50, tiền đạo Bruno tung cú sút căng như kẻ chỉ phía cầu môn của Bửu Ngọc. Đáng tiếc, bóng lại đi trúng vào góc xà ngang bên phải trước sự ngỡ ngàng của Bửu Ngọc.

Trước sức ép kinh khủng của đội khách, huấn luyện viên Lee Tae Hoon thực hiện một loạt thay đổi người. Lần lượt Xuân Trường, Văn Anh, Quang Nho, Văn Toàn, Văn Thanh được rút ra thay vào đó là Triệu Việt Hưng, Minh Vương, Nguyễn Hữu Anh Tài, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn để gia cố hàng thủ và tăng cường khả năng kiểm soát bóng để bảo toàn tỷ số.

Phía đội khách, huấn luyện viên Phạm Minh Đức cũng có sự điều chỉnh chiến thuật khi rút Bruno thay bằng tiền đạo dự bị Phạm Văn Long nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sự thay đổi người cùng chiến thuật của hai huấn luyện viên đã phát huy hiệu quả. Hoàng Anh Gia Lai kiểm soát bóng tốt hơn, sự năng nổ của Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn đã phần nào làm giảm sức ép từ các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Khi thời gian đang dần trôi về những phút cuối, bất ngờ ở phút 88, Masaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh di chuyển thông minh đón đường chuyền của đồng đội dứt điểm tung lưới của Hoàng Anh Gia Lai nhưng rất tiếc bên ngoài đường biên, trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Ở những phút tiếp theo, các chàng trai áo đỏ vẫn liên tục ép sân đối phương. Tuy nhiên các cơ hội dứt điểm lần lượt trôi qua mũi giày của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tỷ số 1 - 0 nghiêng về đội bóng phố Núi vẫn được giữ đến hết trận đấu.

Để thua ở lượt trận thứ 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cắt chuỗi bất bại, trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai có thêm 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V.League 2020.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)