04:21 14/04/2016

Ước mong thành nghệ sỹ opera đích thực

Vượt qua trên 150 giọng ca đến từ nhiều nước trên thế giới, Ninh Đức Hoàng Long (ảnh) - chàng sinh viên Việt Nam đã giành giải cao nhất trong cuộc thi opera quốc tế danh tiếng Hungari. Đây là tin vui không chỉ với Hoàng Long, mà còn là niềm tự hào của Việt Nam, bởi thể loại nhạc đỉnh cao này vốn không phải là thế mạnh của Việt Nam.

Giọng ca rung động khán giả

Được tổ chức 3 năm một lần, cuộc thi Simandy Jozsef là một trong những cuộc thi thanh nhạc cổ điển danh tiếng nhất Hungari, do Bộ Nguồn nhân lực Hungary tổ chức. Năm 2016 là lần thứ 9 cuộc thi được tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ca sĩ opera huyền thoại Simandy Jozsef, người nghệ sỹ được báo chí và công chúng Hungari dành cho danh hiệu "giọng tenor vĩnh cửu".

Ảnh do nhân vật cung cấp

Trong cuộc thi này, Ninh Đức Hoàng Long phải thực hiện 3 phần thi, trình diễn 7 tác phẩm theo yêu cầu của ban giám khảo. Trong đêm chung kết, Hoàng Long đã biểu diễn thành công khúc aria “Tổ quốc tôi”, nằm trong vở opera "Nhiếp chính Bán" của nhạc trưởng, danh cầm, nhà soạn nhạc Erkel Ferenc. Và đây cũng chính là tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Simandy huyền thoại.

Với giọng nam cao đầy đặn, vang, rền nhưng cũng rất đỗi mượt mà, phần trình diễn khúc aria Hazám Hazám (Tổ quốc tôi) của Ninh Đức Hoàng Long đã làm rung động khán giả và được ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao. Vượt qua 150 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới, Hoàng Long đã chiến thắng và đoạt giải cao nhất bảng lứa tuổi từ 18 - 25. Màu cờ Việt Nam và tên tuổi Hoàng Long xuất hiện trên khắp các trang báo và các kênh truyền hình Hungari. Báo giới Hungari đánh giá, đã có rất nhiều nghệ sỹ hát khúc aria này, nhưng giọng hát của Hoàng Long khiến khán giả rung động nhất trong cuộc thi này.

Không chỉ trong cuộc thi này, mà từ cách đây 2 năm, Ninh Đức Hoàng Long đã nhiều lần biểu diễn khúc aria “Tổ quốc tôi”, giọng ca của Long đã được công chúng cũng như báo giới Hungari đánh giá là giọng ca xuất sắc thứ hai, sau bậc thầy Simandy khi trình diễn tác phẩm này, “mọi người đã phải ‘sởn gai ốc’ khi nghe Long hát”, công chúng Hungari đánh giá. Tuy nhiên, Long cũng cho biết, trước khi đi thi, Long và thầy cô đã phải luyện tập thêm rất nhiều.

Và, những nỗ lực của Long và thầy cô đã được đền đáp. Long đã đoạt giải cao nhất trong cuộc thi. “Cũng trong cuộc thi này, em đã có một cuộc gặp gỡ cảm động với vợ và con gái của ông Simandy, bà đã khóc và nói: “Cảm ơn bạn! Chồng tôi trên thiên đường sẽ rất hạnh phúc vì bạn” đó là câu nói động viên tinh thần em rất nhiều”, Ninh Đức Hoàng Long xúc động chia sẻ.

Thêm sức mạnh, thêm tự tin

Nói về cơ duyên đưa mình đến với Opera, Hoàng Long bảo, em không hề đến với Opera mà là Opera đến với em. Rồi Long kể, em học nhạc ban đầu với mục đích sau này ổn định cuộc sống, với công việc là làm giáo viên dạy nhạc. Thế rồi, trong một lần vô tình, em xem một clip Pavarotti hát không micro, tiếng hát vang cả khán phòng, được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt. Em đã mê ngay, và nghĩ mình sẽ thử, em coi Pavarotti là tượng đài để mình phấn đấu. Đến khi tìm hiểu kỹ hơn về Opera, em lập tức bị cuốn hút bởi thể loại âm nhạc đỉnh cao ấy. Với Long, một ca sĩ Opera không đơn thuần chỉ hát, mà còn phải học tập rất nhiều, có thể ví như một bộ môn khoa học cần phải nghiên cứu cả cuộc đời.

Nói thì đơn giản vậy thôi, nhưng thực tế, để có được thành công như ngày hôm nay, Long đã phải miệt mài khổ luyện hơn 6 năm trời. Không giống như các bạn học nhạc cụ, những người học thanh nhạc không thể tập luyện hàng ngày hàng giờ với cường độ cao, mà chỉ tập đến giới hạn cho phép, để hôm khác học tiếp, có như vậy mới giữ được giọng. Thời gian không tập luyện, Long dành để tìm hiểu, nghiên cứu về những môn học liên quan như kịch mục, ngôn ngữ… để nâng cao kiến thức cho mình.

Những nỗ lực của Ninh Đức Hoàng Long đã được đền đáp xứng đáng. Long được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học đại học tại Hungari trong thời gian 4 năm, kể từ tháng 10/2013 theo diện Hiệp định giữa hai Chính phủ. Để đạt được học bổng này, Long phải có thành tích học tập xuất sắc trong nước, được Học viện Âm nhạc Quốc gia quyết định cử đi học nước ngoài, sau đó thi tuyển học bổng của Cục Đào tạo với nước ngoài, được phía Hungari chấp nhận.

Trong quá trình học tập tại Hunggari, Hoàng Long cũng liên tục đứng đầu lớp, đặc biệt là khoa Thanh nhạc. Long là một trong 10 sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc được nhận học bổng của Ngân hàng Trung Quốc trị giá 500.000ft (gần 70 triệu đồng tiền Việt). Tháng 11/2015, Hoàng Long cùng 2 sinh viên Nhật Bản xuất sắc của Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc, được Bộ Nguồn nhân lực Quốc gia Hungari cử đi biểu diễn tại buổi lễ gặp gỡ sinh viên 33 quốc gia trên thế giới, đang học tập tại Hunggari. Tại buổi lễ, tiết mục biểu diễn của Hoàng Long đã được ngài Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Hungari đề nghị trình diễn lại lần nữa, để gây bất ngờ cho ngài Thủ tướng Hungari.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Ninh Đức Hoàng Long cho biết, bên cạnh bằng khen, giải thưởng về tiền mặt được 300.000Ft (khoảng 40 triệu tiền Việt), sau cuộc thi, Hoàng Long đã được biểu diễn tại 2 nhà hát lớn ở Hungari, đã được mời một vai trong một vở Opera năm 2017, được mời biểu diễn ở thành phố Szeged, mời thu âm ở đài phát thanh, tham gia lễ hội âm nhạc châu Á ở Đan Mạch vào tháng 6 này.

Tuy nhiên, Hoàng Long cho biết: “Cái “được” lớn nhất của em sau khi đoạt giải cuộc thi này, đó là có thêm sức mạnh, thêm sự tự tin trong con đường mình đã chọn”. Long chia sẻ, từ kết quả học tập luôn đứng đầu lớp, em đã từng hỏi thầy giáo rằng, liệu có phải do mình là sinh viên nước ngoài duy nhất trong lớp, lại du học theo chương trình Hiệp định giữa hai chính phủ, nên kết quả học tập được ưu tiên chăng? Tuy thầy giáo khẳng định không phải, nhưng Long vẫn cảm thấy băn khoăn lắm. Sau khi tham gia cuộc thi này, qua sự đánh giá của Ban giáo khảo cuộc thi, là những giám đốc nhà hát, những nghệ sỹ hàng đầu Hungari, là nhà phê bình Opera nổi tiếng khu vực châu Âu, nhà quản lý âm nhạc tại Đức… Hoàng Long thêm tự tin và nỗ lực rèn luyện.

Hoàng Long tâm sự, em vẫn đang cố gắng để tốt nghiệp loại giỏi hệ đại học và về nước vào năm 2017. Em cũng hy vọng sẽ được nhà nước tin tưởng, tiếp tục hỗ trợ để em có thể tham gia khóa học thạc sĩ. Nói về ước mơ của mình khi con đường phía trước đang rộng mở, chàng sinh viên trẻ chia sẻ: “Em chỉ mong trở thành một nghệ sỹ Opera đích thực”, một ước mơ rất đỗi bình dị, nhưng thật đáng quý, đáng trân trọng.
Lan Lộc