09:23 30/09/2011

Ước mơ được chôn ở Nam cực

Ông Alfred David, một người Bỉ 79 tuổi đã nghỉ hưu, đang ấp ủ một giấc mơ cháy bỏng là khi chết được chôn ở Nam cực, gần với loài chim cánh cụt mà ông say mê.

Ông Alfred David (ảnh), một người Bỉ 79 tuổi đã nghỉ hưu, đang ấp ủ một giấc mơ cháy bỏng là khi chết được chôn ở Nam cực, gần với loài chim cánh cụt mà ông say mê. Ông muốn được mặc một bộ quần áo chim cánh cụt, nằm trong chiếc quan tài trang trí bằng hình ảnh chim cánh cụt và mai táng ở nơi xa nhất của Nam cực.

Đối với những người hàng xóm, cái tên David quả thực là xa lạ khi họ chỉ biết đến ông với biệt danh ngài chim cánh cụt (Mr. Penguin). Trong hơn 40 năm qua, ông luôn khoác trên mình bộ quần áo hình chim cánh cụt và cũng không ngừng tìm hiểu, sưu tập đồ vật về loài chim này. Ông có hẳn một bảo tàng trong nhà với hơn 3.500 đồ vật liên quan đến chim cánh cụt. Ông trở nên nổi tiếng với “thương hiệu chim cánh cụt” khi đã hơn 10 lần xuất hiện trên truyền hình với tư cách khách mời đặc biệt.

Cái duyên chim cánh cụt đến với ông sau tai nạn xe hơi năm 1968. Vụ tai nạn này khiến chân ông đi tập tễnh, gần giống dáng đi của loài chim cánh cụt nên mọi người đã gắn cho ông cái tên “ngài chim cánh cụt”. Cũng từ đó, ông David trở nên đam mê tìm hiểu về loài chim này. Lê Hải