03:22 29/03/2015

U23 Việt Nam thất thủ 0 - 2 trước U23 Nhật Bản

Tối 29/3, ở lượt thứ 2 bảng I vòng loại Vô địch U23 châu Á, trước một đối thủ rất mạnh, đẳng cấp cao hơn hẳn là U23 Nhật Bản, thầy trò HLV Toshiya Miura đã chấp nhận thất thủ 0 - 2 trên sân Shah Alam, Malaysia.

Tối 29/3, ở lượt thứ 2 bảng I vòng loại Vô địch U23 châu Á, trước một đối thủ rất mạnh, đẳng cấp cao hơn hẳn là U23 Nhật Bản, thầy trò HLV Toshiya Miura đã chấp nhận thất thủ 0 - 2  trên sân Shah Alam, Malaysia.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường nhưng ở những phút cuối ở 2 hiệp, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã không thể ngăn cản được đối thủ chọc thủng lưới vì không kịp áp sát tiền vệ tấn công của đối phương.

 

Nishino Takaharu (Nhật Bản) tranh bóng với Công Phượng. Ảnh: Zimbio


Trận đấu này, bên phía U23 Việt Nam, HLV Miura đã thay 4 vị trí so với trận gặp Malaysia, trong khí đó bên phía U23 Nhật Bản có tới 7 sự thay đổi so với trận gặp Macau trước đó.

 

Sơ đồ chiến thuật 5-4-1 và triển khai lối chơi phòng ngự số đông đã được các học trò HLV Miura vận hành rất hợp lý. Chỉ duy nhất một mình Công Phượng cắm ở phía trên chờ cơ hội phản công. Trong suốt trận, các cầu thủ Việt Nam đã phải co cụm, nhưng  tuyến phòng ngự thi đấu tỉnh táo, không bị rối loạn. Đặc biệt trong trận đấu này, thủ môn Minh Long đã chơi rất tốt, ra vào hợp lý và cản phá được nhiều cú sút nguy hiểm bên phía Nhật Bản.

 

Tuy nhiên, với đẳng cấp hơn hẳn, Nhật Bản đã có các pha phối hợp sắc sảo và Nakajima đã hai lần biến những cơ hội đó thành bàn ở phút các phút 41 và 90+2.

 

Trận đấu này, ngoài việc phòng ngự khá tốt trong trận, U23 Việt Nam cũng đã tạo được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Nhật Bản. Đáng chú ý là 2 cơ hội từ những tình huống cố định. Trong hiệp 1, từ một pha đá phạt, Tấn Tài bật cao đánh đầu chéo góc hiểm hóc, tuy nhiên thủ môn Kushibiki bên phía Nhật Bản đã bay người đẩy bóng cứu thua. Trong hiệp hai, Mạnh Hùng đá phạt đẹp mắt, bóng tìm đến đúng vị trí Ngọc Hải, nhưng trung vệ đội trưởng bên phía U23 anh lại đệm bóng vọt xà một cách đáng tiếc.

 

Thắng trận, U23 Nhật Bản dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng, trong khi đó U23 Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 3 do kém hiệu số so với U23 Malaysia, đội đã đánh bại Macau 2- 0 ở trận đấu diễn ra trước đó.

 


Lê Sơn