08:11 25/08/2018

U23 Việt Nam ‘cùng mâm’ với Nhật, Hàn, Saudi Arabia, Uzbekistan

10 năm trước, điều này vẫn chỉ là ước mơ của bóng đá Việt Nam, dù chúng ta đã chơi tưng bừng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, vượt qua Lebanon, thắng cả Oman, hòa Qatar, Saudi Arabia và chỉ thua sát nút Nhật Bản, lọt vào tứ kết ASIAN Cup...

Chú thích ảnh

Nhưng 1 thập kỷ đi qua, thay đổi thật là chóng mặt. Tại VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã qua mặt hàng loạt các đội bóng mạnh như Australia, Iraq, Qatar…, để đi đến trận đấu cuối cùng với Uzbekistan. Trước đó ở giải U19 châu lục, chúng ta thắng cả Triều Tiên, hòa Iraq và UAE, vượt qua chủ nhà Bahrain, lọt vào bán kết, để đổi lấy một tấm vé dự FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Những nhân chứng sống như Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng…, vẫn ở đó, để viết tiếp một chương hào hùng cho nền bóng đá xứ sở.

Sự lũy tiến có cơ sở về biểu đồ thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam. Sự thật là chúng ta đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, cùng một HLV biết các sắp xếp lộ trình, đủ tiềm lực để cạnh tranh thực sự với các nền bóng đá hàng đầu, ở các hạng mục giải đấu cụ thể. Từ U19 đến U23 và giờ là ASIAD 18 ở xứ vạn đảo.

Có câu: "Tướng ngoài biên ải có thể trái lệnh vua ban". Đấy là thời xưa. Ngay lúc này, HLV Park Hang Seo và các học trò của ông, dù không được giao một chỉ tiêu cụ thể nào tại sân chơi ASIAD, vốn vẫn được xem là quá tầm với nền bóng đá, nhưng ở ngoài biên ải, thực chiến, mỗi thành viên là một chiến binh. Họ đã và đang chiến đấu như không còn có ngày mai.

Trận đấu với U23 Nhật Bản và U23 Bahrain vừa rồi, đều là những đối thủ trên cơ, chúng ta đã thấy được tinh thần chiến đấu không lùi bước của thầy trò ông Park Hang Seo. Đấy cũng là hình ảnh của đội tuyển U23 Việt Nam giữa cơn bão tuyết Thường Châu, Trung Quốc, hồi đầu năm. Chỉ khác một chút, lúc này, đối thủ đã nhìn chúng ta với một con mắt khác tôn trọng hơn.

Cũng tựa như Bahrain ở vòng 1/8, Syria vốn dĩ không lạ lẫm gì cách chơi của quân ông Park, sau khi 2 đội từng hòa nhau ở lượt trận cuối bảng D, VCK U23 châu Á. Trận hòa không bàn thắng ấy, cùng với việc Hàn Quốc vượt qua Australia 3 - 2, giúp Việt Nam giành ngôi nhì bảng và đi tiếp, để bắt đầu viết một câu chuyện thần kỳ trên đất Trung Quốc.

Trong quá khứ và cả hiện tại, bóng đá Việt Nam vốn không có nhiều dịp được xếp ngồi cùng mâm với những ông lớn, những nền bóng đá hàng đầu châu lục và thường xuyên góp mặt tại các kỳ FIFA World Cup. ASIAD với bóng đá nam chỉ là một trong những môn thi đấu thuộc Đại hội, nhưng chúng ta không thể bỏ qua dịp may. Từ chối cơ hội là mang tội với sứ mệnh.

Syria, hoặc tiếp theo có thể là Uzbekistan hay Hàn Quốc, thì cũng phải chiến đấu. Bởi không biết phải đợi đến bao lâu nữa, nền bóng đá mới lại được đứng trước các cơ hội nói chuyện tay đôi, sòng phẳng, bằng phân với chúng bạn như lúc này. Nên nhớ, bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, đôi khi là được lứa, như nông dân được mùa. Cờ đến tay thì phải phất.

Ngay cả Brazil hay Argentina, thì các thế hệ cầu thủ trẻ tài năng nối tiếp nhau cũng không đều, và việc duy trì tính liên tục cũng là cả vấn đề, chứ đừng nói bóng đá Việt Nam hay các quốc gia vùng trũng trên bản đồ bóng đá thế giới. Vậy còn chờ gì nữa?

 

Theo Thể thao văn hóa