09:22 09/09/2014

U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Nợ chồng thêm nợ

Ra quân với đội hình mạnh nhất, quyết tâm đồi lại món nợ của U19 Nhật Bản đã vay hồi đầu năm và có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, với một đấu pháp hợp lý cùng thể lực chội hơn, các cầu thủ U19 Nhật Bản đã một lần nữa giành chiến thắng.

Ra quân với đội hình mạnh nhất, quyết tâm đồi lại món nợ của U19 Nhật Bản đã vay hồi đầu năm và có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, với một đấu pháp hợp lý cùng thể lực chội hơn, các cầu thủ U19 Nhật Bản đã một lần nữa giành chiến thắng.

 

Tối ngày 9/9, trên sân vận động Mỹ Đình, đội U19 Việt Nam đã đá trận đấu cuối cùng vòng bảng với U19 Nhật Bản. Chi là trận đấu thủ tục khi cả 2 đội đã cùng đoạt vé vào thi đấu bán kết. Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn. Trong hiệp 1, thậm chí các cầu thủ của chúng ta dồn ép đối phương và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn.


Trong trận đấu này, đội trưởng Công Phượng đã được bố trí chơi thấp và dạt biên hơn nhưng cũng nhiều lần đi bóng kỹ thuật trước hàng loạt cầu thủ Nhật Bản, tuy nhiên những pha dứt điểm cuối cùng không thắng được thủ môn U19 Nhật Bản cũng như bị hậu vệ đối phương cản phá. Có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã để các cầu thủ trẻ Nhật Bản tràn lên và liên tiếp ghi được 3 bàn thắng.


Cuối trận, U 19Việt Nam được hưởng quả phạt 11m và Công Phương đã có pha đá phạt cực kỳ đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Nhưng đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. U19 Việt Nam vẫn chưa thể đòi được món nợ trước U19 Nhật Bản.

 

Công Phưng ghi bàn nhưng U19 Việt Nam vẫn thua.


Trong trận đấu sớm trước đó, U19 Myanmar đã đánh bại U19 Indonesia với tỷ số 3 - 0 để giành ngôi nhất bảng A, đứng nhì là U19 Thái Lan. Như vậy U19 Việt Nam sẽ tái ngộ U19 Myanma ở bán kết ngày 11/9 tới, đối thủ đã từng đánh bại chúng ta trong trận chung kết U22 Đông Nam Á vừa diễn ra và U19 Myanmar. Trong khi đó, U19 Nhật Bản sẽ gặp U19 Thái Lan.

 


Tin, ảnh:Lê Sơn