01:10 25/01/2016

Tuyết phủ dày hơn nửa mét, chính phủ Mỹ “đóng cửa”

Thành phố New York đã gượng lại sau trận bão tuyết bao phủ khắp bờ Đông. Còn tại Washington, các cơ quan liên bang, văn phòng chính quyền bang, địa phương, trường học sẽ đóng cửa trong ngày hôm nay (25/1).

Tại Manhattan (New York), nhịp sống dần trở lại bình thường, khi trời quang và nắng trong ngày 24/1. Các cư dân địa phương và khách du lịch được hưởng ánh nắng ấm áp. Ai nấy đều vui mừng sau khi thành phố trải qua trận bão tuyết khủng khiếp hàng thứ hai trong lịch sử.

Tuyết phủ kín quanh khu vực Nhà Trắng. Ảnh: AP

Ở Washington, nơi mà lệnh cấm giao thông vẫn còn hiệu lực, sự phục hồi có phần chậm chạp hơn, với việc toàn bộ hệ thống quá cảnh đóng cửa trong ngày 24/1. Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) cho biết, các trụ sở chính quyền liên bang ở khu vực Washington sẽ đóng cửa trong ngày 25/1, cùng với đó còn có các cơ quan công quyền thuộc chính quyền bang, các trường học. Tuy thế, một số người cũng đã ra phố. 

Đây được xem là trận bão tuyết tồi tệ thứ hai trong lịch sử ở New York, nơi mà lớp tuyết dày 68cm phủ kín Công viên Trung tâm, chỉ kém chút xíu so với mức 68,3cm ghi nhận được hồi năm 2006 – Cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết. Chỉ riêng trong ngày 23/1, đã có 13 người thiệt mạng vì đụng xe do yếu tố thời tiết, tại các bang Arkansas, Bắc Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee và Virginia on Saturday. Một người tại Maryland và 3 người ở New York chết khi đẩy tuyết. Tại Washington, lớp tuyết phủ được NWS đo được tại Vườn thú Quốc gia là 57cm. Mức cao nhất trên cả nước là ở Glengarry, Tây Virginia (106,7m).

Trong ngày 24/1, đã có khoảng 3.900 chuyến bay bị hoãn, khoảng 900 chuyến bay nữa cũng sẽ bị hủy trong ngày 25/1, trang web chuyên về hàng không FlightAware.com ra thông báo.

Hoài Thanh (Theo Nytimes)