01:00 09/01/2019

Tuyển Việt Nam thua quá đáng tiếc

Hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể có được điểm trước đội tuyển Iraq ở trận đấu tại bảng D Asian Cup 2019 khi để thua ngược 2-3 bởi bàn thắng ở phút cuối trận.

Đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu gặp Iraq tại bảng D Asian Cup 2019 trên sân Zayed Sports City với quyết tâm rất cao. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo lại là những người có được bàn thắng mở tỷ số.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã có một trận đấu hay với 1 bàn thắng.

Bất ngờ đến ở phút 25 khi Quang Hải có đường chuyền chọc khe đẹp mắt cho Công Phượng băng xuống áp sát thủ môn Jalal Hachim. Trong tình huống băng ra cản phá, thủ môn này đã khiến đồng đội của mình là hậu vệ Ali Faez Atiyah lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Lợi thế dẫn bàn của các cầu thủ Việt Nam chỉ duy trì được 10 phút. Phút 35, Mohanad Ali giành được bóng từ Duy Mạnh trước vòng cấm, sau đó tiền đạo trẻ này đi bóng kỹ thuật vượt qua Quế Ngọc Hải rồi tung cú sút chéo góc tung lưới Văn Lâm, gỡ hòa 1-1.

Thế trận giằng co nhưng một lần nữa các cầu thủ Việt Nam lại tạo nên bất ngờ khi một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 42. Sau một loạt những pha phối hợp đẹp mắt giữa Quang Hải, Trọng Hoàng và cuối cùng là Công Phượng băng vào dứt điểm cận thành tung lưới thủ môn Jalal Hachim.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam đã có hiệp 1 thi đấu rất hay.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Đây là hiệp đấu mà các học trò của HLV Park Hang-seo đã thể hiện một lối chơi vô cùng đẹp mắt với những pha phối hợp trung lộ hiệu quả và chính xác.

Xem Clip bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Công Phượng:

Bước sang hiệp 2, đội bóng có biệt danh Bầy sư tử Lưỡng Hà vùng lên mạnh mẽ, nhưng hàng phòng ngự chơi chặt chẽ với tinh thần quả cảm bên phía đội tuyển Việt Nam đã hóa giải những cơ hội cùa đối thủ.

Tuy nhiên, bàn thắng vẫn đến với Iraq ở phút 59. Sau khi Mohanad Ali Kadhim dứt điểm trong vòng cấm bị Văn Lâm cản phá và Ngọc Hải dù rất nỗ lực nhưng không thể ngăn Humam Tareq Faraj lao vào đá nối vào lưới, san bằng tỷ số 2-2 cho Iraq.

Sau bàn thua này, HLV Park Hang-seo chủ động cho các học trò của mình chơi phòng ngự phản công. Nếu may mắn, đội tuyển Việt Nam đã có thể có thêm được bàn thắng nữa. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 72 khi Quang Hải thực hiện pha cứa lòng chân trái về góc thấp bên phải khung thành làm thủ môn Iraq phải trổ tài.

Chú thích ảnh
Iraq đã có màn lội ngược dòng một cách may mắn trước tuyển Việt Nam.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào phút cuối cùng của trận đấu Ali Adnan sút phạt đẹp mắt đưa bóng bay vào góc xa trong cú nhoài người tuyệt vọng của thủ môn Đặng Văn Lâm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Iraq. Đây là lần dầu tiên trong trận, các cầu thủ Việt Nam phạm lỗi 12 trước vòng cấm địa và phải trả cái giá quá đắt.

Quá tiếc khi chúng ta bị thua ngược. Dù thất bại cay đắng, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được những lời khen ngợi ở trận đấu này. Sau lượt trận mở màn bảng D, Iran và Iraq đang dẫn đầu với 3 điểm, còn Việt Nam, Yemen chưa có được điểm nào.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 12/1 và đối thủ là đội bóng rất mạnh Iran.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Hùng Dũng, Hồng Duy, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức

Đội tuyển Iraq: Jalal Hachim, Ahmed Ibrahim, Frans Haddad, Ali Atiyah, Ali Adnan, Waleed Al Lami, Safaa Al Furaiji, Osamah Shafeeq, Ahmed Gheni, Hussein Al Saedi, Mohanad Ali Kadhim

Lê Sơn/Báo Tin tức