11:21 12/11/2016

Tuyển Việt Nam chạy đà hoàn hảo trước thềm AFF Suzuki Cup 2016

Tiếp Câu lạc bộ Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân vận động Cần Thơ trong trận giao hữu chiều 12/11 được xem là màn tổng duyệt cuối của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trước khi lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

Tiếp Câu lạc bộ Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân vận động Cần Thơ trong trận giao hữu chiều 12/11 được xem là màn tổng duyệt cuối của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trước khi lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016. Tuy chỉ là trận đấu giao hữu, song trận đấu thu hút khá đông người hâm mộ các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam là đội nhập cuộc tốt hơn. Các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng liên tục gây sức ép lên phần sân của các cầu thủ đến từ Nhật Bản. Trước lối chơi tấn công sắc sảo của tuyển Việt Nam, các cầu thủ Avispa Fukuoka chủ động chơi phòng ngự phản công.

Các tuyển thủ trong buổi tập. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN


Trong 30 phút của trận đấu, Công Phượng và Văn Toàn liên tục làm chao đảo khung thành của thủ môn Kamiyama. Phút thứ 8, Công Phượng suýt có bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam sau khi bỏ lở tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt với Văn Toàn. Đến phút 17, Văn Toàn tiếp tục làm khán giả trên sân Cần Thơ thót tim khi khi dẫn bóng chạy nước rút xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú sút, may mắn cho Fukuoka là thủ môn của Avispa Fukuoka đã bay người đẩy bóng ra ngoài.

Sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Văn Toàn, tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép về phía khung thành thủ môn Avispa Fukuoka, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phương liên tục bắn phá khung thành thủ môn Kamiyama. Phút 25 của trận đấu, Công Phượng tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thứ 2 để mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Từ pha phối hợp tấn công với đồng đội, Văn Quyết chọc khe ở trung lộ cho Công Phượng thoát xuống đón bóng đối mặt với khung thành Avispa Fukuoka. Tuy nhiên, pha dứt điểm cuối cùng của Công Phượng lại không thể làm khó cho thủ thành Fukuoka…

Các phút còn lại của trận đấu, tuyển Việt Nam liên tục tấn công áp sát khung thành Fukuoka. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số lại không đến với các học trò Hữu Thắng. Phút cuối cùng của hiệp 1, Văn Toàn tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội mở tỷ số cho tuyển Việt Nam khi đệm bóng về góc hẹp khung thành thủ môn Fukuoka không thành công, sau tình huống phối hợp tấn công đẹp mắt với Văn Quyết. Trong 45 phút của hiệp 1, các cầu thủ Fukuoka chỉ có 1 cơ hội nguy hiểm duy nhất ở phút thứ 38, khi thủ môn Nguyên Mạnh ném bóng đúng vào gót chân của Công Phượng trước vòng cấm. Bất ngờ, bóng nảy lại và cầu thủ Shunsuke Tsutsumi đón bóng tung cú sút, tuy nhiên pha dứt điểm cuối cùng bóng lại bay ra ngoài khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt giống như ở hiệp 1. Công Phượng, Văn Quyết và Phi Sơn liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Fukuoka. Tuy nhiên, các pha dứt điểm sau cùng của tuyển Việt Nam lại không gây khó khăn cho khung thành thủ môn của Fukuoka. Các phút còn lại của hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam liên tục tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Fukuoka. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu bàn thắng vẫn không thể đến với các học trò Hữu Thắng.

Tuy bị các cầu thủ Fukuoka cầm hoà với tỷ số 0 – 0 nhưng đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo của tuyển Việt Nam trước khi chinh chiến ở đấu trường AFF Suzuki Cup 2016. Sau trận gặp Fukuoka, huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ chọn ra đội hình mạnh nhất trước khi hành quân sang Myanmar để thi đấu vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016./.
Thanh Sang (TTXVN)