02:09 11/02/2017

Tương lai nào cho Diego Costa?

Tương lai của tiền đạo người Tây Ban Nha Diego Costa đang là đề tài thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá.

Sự quan tâm ấy không chỉ đến từ những rắc rối xung quanh mối quan hệ giữa tiền đạo này và HLV Antonio Conte, mà còn vì anh thực sự là một trong những cầu thủ xuất sắc cũng như giàu ảnh hưởng nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.

 

Mối quan hệ giữa Costa (phải) và HLV Conte đã có rạn nứt.


Chelsea vẫn đang rất cần Diego Costa cho chiến dịch trở lại ngôi vương ở Ngoại hạng Anh, nhưng nếu chân sút lắm tài nhiều tật gốc Brazil này vẫn một mực gây khó dễ thì điều đó có vẻ như cũng không thể làm khó Antonio Conte. HLV người Italy đã có những chuẩn bị cho mình, điều đó có thể thấy trong chiến thắng của Chelsea trước Bournemouth và Leicester mà không cần Costa trong đội hình.

Đặc biệt trong trận đấu ngay trên sân của đội đương kim vô địch Premier League Leicester, Marcos Alonso ghi 2 bàn vào lưới Leicester và được ca ngợi là chơi hay hơn cả huyền thoại Roberto Carlos, Eden Hazard chơi tốt ở vị trí số 9, Pedro đang đóng vai trò lớn trong chiến dịch mùa này với 7 bàn trong 13 trận gần đây nhất. 

Về tin đồn Costa nhận được đề nghị chuyển nhượng từ một CLB Trung Quốc, HLV Conte khẳng định: “Tôi không biết gì về chuyện này. Lãnh đạo đội bóng không nói với tôi nên đây chỉ là tin đồn”. Nhưng HLV của Chelsea từ chối xác nhận liệu Costa có ở lại sân Stamford Bridge hay không.


Conte vẫn còn Michy Batshuayi trong đội bóng, có thể lấy Fernando Llorente từ Swansea hay Alvaro Morata từ Real Madrid, hai chân sút người Tây Ban Nha đều đã chơi thành công ở Juventus.


Thực tế Costa không có vấn đề gì về thể lực. “Siêu cò” Jorge Mendes được cho là đã “xúi” Costa từ chối gia hạn với Chelsea để kéo tiền đạo này sang miền đất hứa chơi bóng.


Ngọn nguồn dẫn đến hành động này là việc Costa đã bị lung lay sau khi nhận được một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ phía đội bóng tại Trung Quốc. Cụ thể CLB Tianjin Quanjian hỏi mua Costa với giá 80 triệu bảng và hứa hẹn trả cho Costa mức lương lên tới 577.000 bảng/tuần (đã trừ các khoản thuế), tăng 50.000 bảng mỗi tuần so với hợp đồng hiện tại ở “The Blues” và có thời hạn 5 năm, để biến anh thành cầu thủ nhận lương cao thứ nhì thế giới, sau Carlos Tevez đang nhận lương 615.000 bảng/tuần ở CLB Shanghai Shenhua. 

Trong mùa giải năm nay, Costa đang là chân sút chủ lực trên hàng công của Chelsea. Với 19 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa này, Costa đã có tổng cộng 14 pha lập công cho Chelsea và cũng đang dẫn dầu danh sách vua phá lưới của giải đấu. Trước đó đã có nhiều cầu thủ rời Chelsea sang chơi cho các CLB của Trung Quốc như Nicolas Anelka, Didier Drogba, Ramires. Gần đây Chelsea bán Oscar sang Shanghai SIPG với giá 60 triệu bảng. Két sắt của Chelsea sẽ có thêm 80 triệu bảng nữa nếu để Costa sang Trung Quốc.


Mùa trước, Costa đã vứt chiếc áo tập vào mặt Jose Mourinho, gây sự với Oscar và sau đó đòi trở về Atletico Madrid khi mùa bóng kết thúc. Conte đến Stamford Bridge, thuyết phục Costa ở lại, từ một cầu thủ chuyên gây sự, Costa có 11 trận không nhận thẻ vàng, hoàn toàn tập trung vào chơi bóng. 


HLV người Italy cho biết ông không rõ mức độ chấn thương lưng của tiền đạo gốc Brazil. “Rất khó nói chính xác vì có phải là tôi đau lưng đâu. Việc biết rõ bao giờ Diego bình phục là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ chờ diễn biến tình hình trong tuần tới”.


Dù gì thì một chân sút cỡ Costa vẫn rất quan trọng khi Chelsea gặp các đội bóng cùng đẳng cấp. Nhưng nếu, hy sinh một cá nhân để giữ cho đội bóng đồng lòng đi một hướng, cũng là lựa chọn đúng của Conte.


Minh Đăng